Vượt qua mấy dốc hoa đào
Pà Cò lễ hội Gầu Tào(*) sương bay
Chim về náo nức hàng cây
Đàn môi ai khéo thả đầy niềm vui
Áo, khăn thổ cẩm từng đôi
Lạc vào vòng múa bồi hồi ngày xuân
Trái pao bay đến xa gần
Nhạc say ánh mắt mỗi lần gặp nhau
Gầu Tào lễ hội muôn màu
Một vùng sáng đẹp đất giàu sắc hoa
Vòng xòe lửa sáng nhập nhòa
Mùa xuân lễ hội chan hòa yêu thương.

Trần Quốc Dũng

* Lễ hội Gầu Tào ở Pà Cò (Mai Châu) vào xuân.

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục