Khói vằn lên từ những mái nhà

Dáng lưỡi liềm, dao quắm...

Tiếng gà trồng cây nêu buổi sáng

Đồng bậc thang hong nắng mùa vàng

Ta gối đầu lên ngọt ngào gốc rạ

Nghe dưới lưng ồn ã những mùa qua

Cây ta trồng xế chiều bóng ngả

Nghe như tiếng suối phía rừng xa

Sau núi đá như là vó ngựa

Trước chân mây xe vẫn rú ga?

Đã xuống ngựa xe ngỡ là xa khuất

Lặng yên sau núi - quê nhà

Biết ơn dãy xanh lơ trước mặt

Cho ta lặng phắc tháng năm này

Trái tim yêu như thầm nhắc

Đôi chân còn theo kịp đường cày.

                             Đinh Đăng Lượng (T.T.V)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục