Đi thăm miền Bắc, miền Nam

Vẫn yêu mến đất Mường Vang Hòa Bình

Mùa về sóng lúa dập dềnh

Khói thơm, hoa trái rung rinh nắng tràn

Rượu cần say nếp nhà sàn

Dân ca mềm mại bay ngang núi đồi

Cánh hồng nở chín làn môi

Tiếng em tươi tắn đón lời xuân sang

Cồng chiêng náo nức Mường Vang

Dáng em mềm mại mắt đan gió trời

Tóc em cuốn thả mây trôi

Gái Mường Vang giữ nét đời ngàn xưa

Cho dù trời đổi nắng, mưa

Tình tôi vẫn đẹp sớm trưa đất Mường.

 

 

 

                                               Trần Quốc Dũng

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục