Con sông ngày xưa hung dữ

Tung bao bờm trắng thác Bờ

Nay ta ngăn dòng nước lũ

Hiền hòa sông hóa mộng mơ

Con sông tràn đầy sức sống

Đục ngầu chảy đỏ phù sa

Về đây thả hồn mơ mộng

Xuyên trong lòng núi bao la

Ơi cô gái Nga xinh đẹp

Bàn tay em nắn cung đàn

Nước xanh, mắt em xanh biếc

Hòa cùng tiếng sóng âm vang

Thành phố chìm trong ánh điện

Lung linh soi bóng sông Đà

Một điệu dân ca xao xuyến

Vang trong trời đất bao la

Cuộc đời trải bao lam lũ

Con sông chảy đã bao đời

Bao đời sống trong bóng tối

Giờ bừng ánh điện sáng ngời

Năm nay hoa đào nở sớm

Sông Đà nước vẫn trong xanh

Cái rét mùa đông đến muộn

Một mùa xuân mới yên lành.

 

 

                                       Hoàng Quang Thanh

                 (Trường THCS Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội)

 

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục