Một ngày hè giữa tháng năm

Con về xứ Nghệ, lên thăm quê Người

Thấy hàng râm bụt xanh tươi

Ngôi nhà tranh Bác sống thời trẻ thơ

Cạnh giường, chiếc võng mẹ đưa

Cái chum, sập gỗ, gáo dừa... còn đây

Về thăm quê Bác hôm nay

Mặt hồ nở rộ tím đầy hoa sen

Hàng cây rợp bóng thân quen

Lúa vàng trải rộng, Kim Liên đẹp giàu

Quê hương nghĩa nặng, tình sâu

Để cho bốn biển, năm châu nhớ Người

Ước mơ nay đã thỏa rồi

Con về quê Bác sáng ngời niềm tin.

 

 

 

 

                                  Thái Nga Hoa Tiên

                         (Số 1, Gia Lách, thị trấn Xuân An,

                                   Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục