- Alo! Em đứng ở cổng rồi, bác ra đón em!
- Ra ngay, ra ngay! Chú có phải hỏi đường lên đây không?
- Ôi! Làm gì đến nỗi bác. Xưa chỗ này anh em mình đi chăn trâu, hái sim, hái ổi suốt. Nói vậy thôi, cũng phải dừng mấy đoạn để xác định phương hướng bác ạ, mấy chục năm rồi con gì. Giờ nhiều nhà cửa, công trình , trang trại của bà con mọc lên xóa hết dấu tích xưa rồi bác!
- Đúng rồi chú! Cả con đường mòn trước kia giờ cũng được bê tông hóa tới hơn nửa rồi còn gì. Quê hương đổi mới phấn khởi chú nhỉ!
- Vâng! Không chỉ vui mừng, phấn khởi mà còn tự hào nữa chứ bác! Nay lại được bác mời lên đây thăm trang trại, thưởng lãm không gian thanh bình này, quý hóa quá.
- Ôi! Nói trang trại to tát quá! Trồng ít chuối, ổi, na… và thả mấy con lợn nái, ít gà với mấy con thỏ mà chú. Có một mình làm nên chăn nuôi vừa phải thôi. Có tuổi rồi vừa làm vừa thư giãn.
- À! Chắc vậy nên bác bố trí "lính canh” cẩn mật thế!
Chú đang nói mấy con "cẩu” kia đó hả! 2 con Becgie, 2 con Phú Quốc chú ạ. Tôi mua về cùng lúc khi chúng còn bé nên chúng không cắn xé gì nhau. Phải nói là loại chó này rất trung thành và trông nhà thì miễn chê. Chắc nãy chú sợ hả?
Vâng! Sợ quá nên mới phải alo để bác ra đón. Mà sao bác không buộc, xích, hay rọ mõm lại, cứ thả rông thế nguy hiểm.
À thì nuôi để chúng trông nhà mà chú! Xưa nuôi gà, thỏ, rồi chuối, na cũng đã bị "chôm” nhiều lần rồi nên mới phải bố trí đội "lính gác” đặc nhiệm này đấy. Trông có vẻ dữ dằn, sủa váng thế thôi chứ không sao đâu. Tôi chăm sóc, tiêm phòng cẩn thận.
Nói vậy thôi chứ vẫn sợ bác ạ. Lỡ khi không có bác ở nhà mà có ai đó vào, chúng nhao ra cắn thì nguy.Vì khi chó cắn mà chảy máu có thể nhiễm trùng, gây bệnh uốn ván, tổn thương thần kinh, cơ xương và đặc biệt là bệnh dại có thể gây chết người. Nói đâu xa, ông Tuân, chú họ nhà em ở đầu làng mình tuổi chưa cao lắm nhưng nhiều bệnh nền, bị chó cắn phát dại mà tử vong đấy thôi. Đấy là chó nhà của ông ấy cắn, chứ mà chó nhà người khác cắn thì tùy mức độ thương tích mà người chủ nuôi con chó có thể bị xử lý dân sự hoặc hình sự đấy bác ạ.
Nghiêm trọng thế à chú?
Vâng ạ! Để em đọc luật cho bác nghe: Theo khoản 1, 2, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quản lý vật nuôi” thì khi để chó thả rông cắn người, chủ của chó có thể bị xử phạt vi phạm hành chính cao nhất là 1 - 2 triệu đồng. Trong đó có lưu ý: Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân. Còn nếu tổ chức có hành vi vi phạm nêu trên thì sẽ bị phạt gấp 2 lần cá nhân (2 - 4 triệu đồng). Nghiêm trọng hơn, nếu chó cắn gây chết người thì Điều 128, Bộ luật Hình sự 2015đã quy định rõ: Chủ của chó sẽ bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm, mức cao nhất có thể bị phạt tù từ 3 - 10 năm (khi chó cắn làm chết từ 2 người trở lên).
-Vậy theo chú làm thế nào để bảo vệ khu vườn này khi tôi đi vắng?
Em thì cũng không rành lắm, nhưng em nghĩ bác cứ xích mấy con chó này lại cho nó sủa khi có người lạ đến gần. Đồng thời bác mua mấy "mắt thần”- camera ấy, lắp ở điểm cần thiết kết nối với điện thoại thông minh của bác mà giám sát. Như thế vừa an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng bác ạ.
Ờ! Có vậy mà tôi không nghĩ ra nhỉ! Mai tôi sẽ làm ngay. Cảm ơn chú nhé!
Lam Nguyệt (CTV)
Ngày còn học đại học, Hải không hiểu sao các bạn lại không chọn quê hương mình làm điểm đến trong những lần cả lớp đi du lịch.