Dịp hè này, không cần tìm kiếm đâu xa, vùng đất Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) đang đón chào du khách tham gia hành trình khám phá du lịch cộng đồng với hoạt động trải nghiệm du lịch nông nghiệp hái quả.


Du khách nội địa yêu thích trải nghiệm hoạt động hái quả tại điểm du lịch cộng đồng Hang Kia (Mai Châu).

Vùng đất cao, khí hậu ôn đới ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò là điều kiện thuận lợi để phát triển, mở rộng diện tích trồng các loại cây ăn quả chịu được lạnh, như: mận hậu, đào Pháp, lê… Các loại cây ăn quả này đã bám rễ, sinh sôi, phát triển tại đây từ vài chục năm trước, là cây trồng hàng hóa góp phần quan trọng xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất cho người dân vùng đồng bào dân tộc Mông. Trên địa bàn 2 xã hiện có gần 70 ha mận hậu và hàng trăm ha đào. Bên cạnh mang lại nguồn thu trực tiếp, lâu dài cho người dân vùng khó, việc phát triển vùng trồng đào, mận hậu được quan tâm khai thác, phục vụ hoạt động du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Vào thời điểm cây mận hậu, đào Pháp cho thu hoạch rộ, người dân 2 xã phấn khởi đón vụ quả bội thu. Qua mạng xã hội đã thông tin, quảng bá, du khách các tỉnh khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam đến đây tham quan, khám phá thiên nhiên, con người vùng đất và nắm bắt cơ hội tham gia loại hình trải nghiệm này.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, du khách đến từ quận Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ: Tôi biết đến Hang Kia, Pà Cò từ khá lâu và chọn đúng dịp hè đưa cả gia đình lên để tránh nóng, tận hưởng thiên nhiên dịu mát, không khí trong lành. Hái quả là một trong những hoạt động vui, thú vị khi gia đình tôi cùng các chị phụ nữ, em nhỏ người Mông khoác gùi trên vai vừa lên đồi trảy đào, thu hoạch mận, vừa tíu tít trò chuyện. Qua hoạt động này, hai con nhà tôi có trải nghiệm về cuộc sống của các bạn nhỏ đồng trang lứa nơi vùng cao.

Hình thành trong khoảng 10 năm trở lại đây, mô hình du lịch cộng đồng tại 2 điểm xã đang có hàng chục hộ tham gia dịch vụ nhà nghỉ lưu trú, như: Sùng Y Múa, Giàng A La, Giàng Thị Sao ở xã Hang Kia; Phàng A Páo, Sùng A Chênh ở xã Pà Cò… Ngoài đáp ứng nhu cầu dịch vụ ăn – ngủ -  nghỉ, các hộ tích cực liên kết với thành viên của hợp tác xã và người dân cung cấp sản phẩm du lịch trải nghiệm đến du khách.

Theo anh Đặng Tuấn Thành, du khách Đà Nẵng, khi đến Pà Cò, tôi thật sự ấn tượng về vùng đất mang sắc màu văn hóa dân tộc Mông. Bà con mặc trang phục váy áo truyền thống sặc sỡ, mọi hoạt động sinh hoạt diễn ra rất tự nhiên, đời thường. Tôi cũng sẽ nhớ kỷ niệm về Pà Cò với những trải nghiệm tuyệt vời của kỳ nghỉ hè cùng người dân bản xứ đi hái mận hậu, thu hoạch chè shan tuyết, băng qua các vùng đồi nương ngắm mùa lúa chín vàng, núi cao, trời xanh để thấy cảnh sắc thiên nhiên nơi đây thật đẹp.

"Các hoạt động trải nghiệm cũng chính là sản phẩm du lịch đặc trưng, yếu tố cốt lõi hấp dẫn khách du lịch” – anh Phàng A Páo, chủ cơ sở A Páo Homestay tại xóm Chà Đáy, xã Pà Cò khẳng định. Gần đây, nắm bắt xu hướng đang được nhiều du khách lựa chọn là du lịch nông nghiệp an toàn, gần gũi với thiên nhiên, các hộ làm du lịch cộng đồng ở 2 xã đã chủ động kết nối với các hộ có diện tích trồng mận hậu, đào lớn để cung cấp dịch vụ trải nghiệm. Khách tham gia trải nghiệm được tự do khám phá hoạt động, tự tay thu hoạch và thưởng thức những quả đào, quả mận chín đỏ, giòn, tươi ngay tại vườn. Qua đó, các nhóm bạn bè, gia đình cũng sáng tạo được nhiều bức ảnh đẹp, sinh động khi cùng nhau tham gia hoạt động trải nghiệm này.

Đến nay, du lịch cộng đồng 2 xã có bước phát triển mạnh, các điểm đến thu hút được hàng chục nghìn lượt du khách mỗi năm, trong đó có khoảng 60% khách quốc tế. Đồng chí Sùng A Phư, Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết: Kinh tế du lịch không chỉ nâng cao thu nhập, thay đổi chất lượng cuộc sống của đồng bào Mông 2 xã mà còn giới thiệu, quảng bá thiên nhiên, con người, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa bản địa.

Mùa mận hậu chín sẽ kéo dài cho đến hết tháng 6, còn vụ thu hoạch đào Pháp và giống đào ta muộn hơn, khoảng tháng 7, 8. Kết hợp du lịch với nông nghiệp, các điểm đến đang xây dựng được các sản phẩm trải nghiệm đa dạng, tiêu biểu để thu hút khách, giúp kéo dài thời lưu trú. Trong đó, trải nghiệm hái quả vào mùa hè là một trong những sản phẩm du lịch mới, độc đáo đang được du khách, nhất là khách nội địa yêu thích.   
            
Bùi Minh

Các tin khác


Nỗ lực đảm bảo an ninh du lịch

Được xem là vùng lõi, trung tâm du lịch của huyện Mai Châu, xã Chiềng Châu hiện có 103 cơ sở lưu trú. Hàng năm, xã đón hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, lưu trú. Theo Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Công an xã Chiềng Châu, nhờ làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), nhất là phát huy vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên trong nhiều năm qua, Chiềng Châu luôn là điểm sáng về bảo đảm ANTT nói chung và bảo đảm an ninh du lịch (ANDL) nói riêng.

Du lịch cộng đồng còn những điểm nghẽn

Xóm Mỗ - bản Mường cổ ở xã Bình Thanh, huyện Cao Phong được công nhận điểm du lịch OCOP 4 sao năm 2024. Ba điểm du lịch cộng đồng (DLCĐ) khác cũng được chuẩn hóa, hàng loạt video quảng bá được thực hiện và hơn 100 người dân ở các huyện vùng cao được tập huấn tiếng Anh, kỹ năng đón khách… Chưa thực sự ấn tượng nhưng là dấu mốc cho thấy nỗ lực bền bỉ của các sở, ban, ngành. Trong đó, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) góp phần không nhỏ, đưa du lịch nông thôn từng bước trở thành ngành kinh tế bổ trợ cho vùng cao. Tuy vậy, vẫn còn đó những câu hỏi chưa lời đáp: Vì sao nhiều điểm đến vẫn chưa có tour, tuyến ổn định? Vì sao khách đến thưa, còn người dân thì chờ mà chưa dám kỳ vọng?

Du lịch thác Trăng - cần đồng thuận để phát triển bền vững

Từ một điểm đến hoang sơ, thác Trăng (Tân Lạc) đang trở thành điểm du lịch hút khách. Nhưng khi du lịch đang đà "cất cánh”, cũng là lúc bộc lộ những bất cập trong công tác quản lý. Giữa yêu cầu siết chặt quản lý từ chính quyền và mong muốn sinh kế của người dân, bài toán phát triển bền vững thác Trăng đặt ra nhiều thách thức.

Hồ Ba Bể - vẻ đẹp tiềm ẩn, cảnh sắc nên thơ

Nếu ai đó muốn tìm một điểm đến cực chill để xóa tan những bộn bề, lo toan trong cuộc sống, hay để nạp năng lượng chuẩn bị cho một hành trình mới… hãy đến với hồ Ba Bể. Hồ Ba Bể được ví như viên "ngọc lục bảo” ẩn mình giữa thiên nhiên núi rừng vùng Đông Bắc, đẹp đến nao lòng. Tôi đến hồ Ba Bể lần thứ nhất vào tháng 4/2015, dấu ấn đậm nét là hồ trong xanh mướt mắt, cảnh sắc nên thơ. Mười năm sau, cũng vào tháng 4/2025, tôi trở lại Bắc Kạn, đúng dịp tỉnh tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Một lần nữa tôi được lênh đênh trên sông nước vùng hồ, ngắm cảnh thư giãn và nghe kể về truyền thuyết vùng hồ làm đắm say tâm hồn du khách.

Độc đáo lễ hội đền Trường Khạ

Ở vùng Mường Chiềng, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) có một lễ hội đặc sắc được tổ chức định kỳ 3 năm 1 lần, đó là lễ hội đền Trường Khạ. Đền nằm trên bờ sông Bưởi, ở giữa cánh đồng Mường Trào, phụng thờ 3 vị thần Kun Dòl là người chuyên bảo trợ nông nghiệp, dạy dân khai phá ruộng nương, đóng xe nước, lấy nước lên đồng ruộng, cấy lúa, trồng bông, dệt vải, bảo trợ mùa màng, được nhân dân trong vùng tôn làm thành hoàng.

Xây dựng Khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường, xóm Lũy Ải

Xã Phong Phú là thủ phủ văn hóa Mường của huyện Tân Lạc. Bản Mường Lũy Ải, xã Phong Phú - nơi còn lưu giữ gần như nguyên bản phong tục tập quán trong đời sống của người Mường Bi. Huyện đang phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng Khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường, xóm Lũy Ải, hướng đến gắn phát triển các sản phẩm du lịch, cải thiện đời sống người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục