(HBĐT) - Hòa chung với nhịp điệu của đất trời chuẩn bị đón xuân sang, những ngày cuối tháng Chạp se lạnh, chúng tôi có mặt tại chùa Hòa Bình Phật Quang (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) để cùng thầy và các tổ phật tử dọn dẹp, trang hoàng nhà chùa. Trong thoang thoảng mùi hương trầm, Tết ở chùa nhẹ nhàng, thanh tịnh nhưng cũng không kém phần hân hoan. Đó là một điểm đến không thể thiếu đối với người Việt khi đón chào năm mới.

 

Đông đảo nhân dân, phật tử đến chùa Hòa Bình Phật Quang (phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình) để hành lễ vào dịp đầu xuân.

 

Trò chuyện với chúng tôi, phật tử Trần Thị Minh Tâm, tổ trưởng Tổ phật tử phường Tân Thịnh chia sẻ: Những năm gần đây, khi chùa Hòa Bình Phật Quang được xây dựng, hoàn thiện về cơ sở vật chất, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thì số lượng phật tử, người dân đến chùa ngày càng đông. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Do đó, các thầy và những tổ phật tử đã tập trung chuẩn bị những điều kiện cần thiết để bất cứ người dân, phật tử nào khi đến chùa sẽ được đón Tết một cách bình an và trong lành.

 

Theo quan sát của chúng tôi, giáp Tết, dù gia đình nào cũng bận rộn nhưng vẫn có đông người đến chùa công quả. Người quét dọn ngoài sân, người dọn nhà tăng, nhà khách, trang trí đèn hoa… Phụ nữ và các em gái thì tập trung dưới bếp chuẩn bị thực phẩm nấu món ăn cúng Phật và đãi phật tử viếng chùa đầu năm. Đặc biệt, những năm gần đây, phật tử trên địa bàn thành phố cũng như các huyện lân cận trước Tết đã có một nét sinh hoạt văn hóa đó là “góp một tay chở Tết về chùa”. Người lựa chọn những bông hoa rực rỡ nhất, những trái chín đẹp nhất… Người thì từ gói muối, cân lạc, cân đậu… để khuôn viên chùa những ngày Tết rực rỡ sắc màu hoa quả; mâm cơm cúng Phật tinh tươm, đầy ắp những nông sản  địa phương. Việc quan trọng nhất đó là làm sạch chính điện. Bụi bám ở các tấm kính đặt tượng, mạng nhện vương vào đồ thờ, lọ  hoa sẽ được nữ giới nhẹ nhàng đưa xuống lau chùi rửa sạch. Những tượng Phật, Bồ Tát sẽ được nam giới lau riêng bằng những chiếc khăn mới tinh; tay làm, miệng niệm Phật để giữ “Tâm” thanh tịnh.

 

Nhâm nhi tách trà thoang thoảng hương nhài, phật tử Nguyễn Hồng Quân (xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình) phấn khởi: Ngày Tết đến chùa chỉ cần thấy những bình hoa rực rỡ, bàn thờ Phật thiết trí, bày biện đẹp đẽ là thấy vui, ấm lòng lắm. Ngày Tết đến chùa, trước là lễ Phật, sau là chúc Tết lẫn nhau, rồi cùng nhau dùng bữa cơm chay thanh tịnh đầu năm đề gieo trồng phước đức, để không khí mùa xuân thêm ấm cúng. Đến chùa vào ngày giáp Tết công quả và ngày Tết để lễ Phật là một nét sinh hoạt văn hóa đẹp mà chúng tôi đang truyền lại cho con cháu. Đặc biệt, trải qua cảm giác đón giao thừa, đón năm mới ở chùa sẽ cho ta một cảm xúc đặc biệt thú vị.

 

Tại chùa Hòa Bình Phật Quang, vào đúng thời khắc giao thừa, Đại Hồng Chung sẽ ngân vang, phá tan sự tĩnh mịch của đêm, chính thức đón chào năm mới. Sau đó, theo truyền thống, trong chính điện chùa Thượng, các thầy và tăng ni trong chùa sẽ tổ chức đại lễ, tụng kinh thâu đêm suốt sáng. Lúc này, ngoài sân chùa, các phật tử, thanh niên nam, nữ sẽ cùng thắp nén hương cầu mong bình an, hạnh phúc và may mắn. Sau khi làm lễ xong, sư thầy sẽ gửi lời chúc mừng năm mới tới mọi người, mọi nhà và phát lộc cho mọi người là những bao lì xì nhỏ, chiếc bánh xinh xinh…

 

Điểm đặc biệt là những năm gần đây, từ khi chùa Hòa Bình Phật Quang được  xây dựng, nơi đây thu hút đông đảo phật tử, nhân dân đến hành lễ sau giao thừa. Người đến xin nhà chùa cành lộc, người đến thắp nén hương cúng Phật cầu mong may mắn trong năm mới… Nhất là sáng mồng 1, sân chùa chật kín nhân dân, phật tử  trong và ngoài tỉnh đến lễ Phật, cầu an.

 

Trao đổi với chúng tôi, Đại đức Thích Đức Nguyên - Trụ trì chùa Hòa Bình Phật Quang cho biết: Những ngày đầu xuân, đi chùa lễ Phật, thính Pháp, chúc Tết, xin lộc là một nét đẹp văn hóa của người Việt cần được lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ sau này. Hàng năm, trong dịp Tết, nhà chùa thường tổ chức nhiều hoạt động như sinh hoạt giáo lý, văn nghệ, lễ Phật, lễ thầy, chúc Tết đầu năm, làm lễ quy y, thuyết trình giáo lý… được diễn ra liên tục. Người ta tới chùa không chỉ để cầu an, cầu tài lộc; chung hưởng niềm vui trong những ngày đầu xuân mà còn tìm chút không khí thoáng đạt, chút thong dong hòa mình vào thiên nhiên. Sự đầm ấm ấy kéo người ta xích lại gần nhau hơn. Cho nên ăn Tết ở chùa cũng rất ấn tượng, mọi người cảm giác thân thiện, ấm cúng, tràn đầy đạo vị cùng với những nét đặc trưng của ngày Tết.

 

                                                                     

                                                                  Dương Liễu

 

 

 

 

Các tin khác


Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục