(HBĐT) - Vừa trở về từ cuộc thi Giọng ca vàng Bolero Việt Nam mùa VI, năm 2023 do Trung tâm Giọng ca vàng Bolero Việt Nam và chuyên trang Người đẹp Việt Nam phối hợp tổ chức, Hoàng Thương - chàng trai dân tộc Mường huyện Yên Thủy đã có khá nhiều lịch diễn trong và ngoài tỉnh, thỏa sức với niềm đam mê ca hát của mình. 




Bùi Hoàng Thương (thứ 2 từ phải sang) nhận giải ba từ Ban tổ chức cuộc thi Giọng ca vàng Bolero mùa VI, năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp. 

Hoàng Thương (tên đầy đủ Bùi Hoàng Thương) sinh ngày 2/4/1988 tại khu phố An Bình, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy). Từ nhỏ, Hoàng Thương đã có niềm đam mê cháy bỏng với ca hát, nhiều lần tham gia các chương trình tại nhà trường và địa phương sinh sống. Gia đình Thương hoàn cảnh khó khăn, bố mất vì bệnh ung thư năm 1995, mẹ một mình nuôi em khi mới lên 5 tuổi và các anh. Với sự quyết tâm và niềm đam mê ca hát, Thương thi đỗ vào trường Nghệ thuật Quân đội và theo học lớp thanh nhạc cử tuyển miền núi. Sau khi tốt nghiệp, Thương trở về công tác hợp đồng 1 năm tại Đoàn Nghệ thuật dân gian các dân tộc tỉnh năm 2009, năm 2012 làm cán bộ hợp đồng tại Thành đoàn Hòa Bình. Thương từng tham gia khá nhiều cuộc thi và được ghi nhận với các giải thưởng như: Giải ba Liên hoan tiếng hát truyền hình huyện Yên Thủy năm 2005; giải nhất Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh năm 2005; giải nhì Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh năm 2006; giải C Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 2013; giải ba và giải khán giả yêu thích nhất qua Tổng đài Viettel (Sao Mai Hòa Bình năm 2011)... Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình, có giai đoạn Thương xin nghỉ việc, buôn bán, kinh doanh tại nhà để phụ giúp cho mẹ. Từ năm 2018 đến nay, Thương làm giáo viên dạy lái xe hợp đồng tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình. 

Hoàng Thương tâm sự: Tôi đã từng nghĩ không biết bao giờ mới có cơ hội trở lại sân khấu. Vì sau khi chuyển công việc khác, mải mê lo cho cuộc sống mà chuyên môn thanh nhạc bị mai một dần. Gia đình lại không có ai theo còn đường nghệ thuật. Tình cờ được một người bạn rủ đi thi cuộc thi Giọng ca vàng Bolero Việt Nam, lúc đầu tôi cũng hơi ngại vì không biết mình có còn hát nổi nữa không, còn đủ tự tin để đứng trước sân khấu đông người nữa không. Nhưng rồi chính niềm đam mê ca hát đã trỗi dậy, cùng những lời động viên, sự ủng hộ của anh chị em, bạn bè và người thân, tôi quyết định thử sức mình thêm một lần nữa.

Sau 13 năm quay lại ca hát, Hoàng Thương không ngừng khắc phục khó khăn, khẳng định mình qua từng vòng thi. Hoàng Thương chia sẻ: Ở vòng casting thấy các bạn thí sinh cùng thi hát rất hay, ai cũng có tố chất từ trước, còn mình thì vẫn chưa hiểu hát bolero thế nào cho đúng. Trang phục chỉ có một chiếc áo trắng và mượn áo của bạn, nhưng được Ban giám khảo chọn, tôi thêm phần tự tin. Đến vòng 2, vẫn là bộ trang phục đó và thực sự nghĩ rằng có lẽ mình chỉ đi được đến đây thôi, nhưng may mắn tiếp tục được gọi tên vào bán kết. Lúc này tôi vừa mừng vừa lo. Kinh phí hạn hẹp, tôi quyết định mượn tiền bạn bè, người thân để đi may trang phục, làm nhạc beat và lộ phí đi thi. May mắn hơn khi tôi gặp được nhà thiết kế comple veston Tuấn Anh cũng có chung niềm đam mê âm nhạc. Anh Tuấn Anh đã thiết kế may tặng tôi toàn bộ số trang phục tham gia dự thi vòng bán kết, sau này đến chung kết và giành được giải ba chung cuộc. 

Theo Hoàng Thương, qua cuộc thi này, Ban tổ chức đã tạo ra sân chơi thú vị và là nơi để phát triển tài năng, để thể hiện và đưa hình ảnh của thí sinh đến khắp mọi miền của Tổ quốc. Các thí sinh coi đây là ngôi nhà chung. Hoàng Thương chia sẻ thêm: Sau khi đạt giải tại Giọng ca vàng Bolero Việt Nam, dự kiến tôi sẽ cho ra mắt một vài MV ca nhạc để gửi đến khán giả. Thời gian tới mong muốn cho ra mắt bộ phim ngắn ca nhạc với sự kết hợp của những nghệ sĩ nổi tiếng. Ngoài công việc giáo viên, tôi cố gắng xây dựng nhiều dự án âm nhạc để tiếp tục phát huy trên con đường ca hát. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ kết hợp và mở lớp hướng dẫn các bạn trẻ yêu âm nhạc để có thể lan toả nhiều hơn về dòng nhạc bolero tại tỉnh nhà, vì tôi thấy ở tỉnh Hòa Bình dòng nhạc này vẫn chưa được thịnh hành, phát triển so với các nơi khác…


Hương Lan

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục