Nhà điêu khắc Clare Martin (Thạc sĩ nghệ thuật người Australia)

Nhà điêu khắc Clare Martin (Thạc sĩ nghệ thuật người Australia)

Triển lãm Những chú thích về một nền văn hoá tưởng tượng của nhà điêu khắc Clare Martin (Thạc sĩ nghệ thuật người Australia) đang diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Trưng bày kéo dài đến hết ngày 16 tháng 4 năm 2010. Đây là trưng bày thứ 3 của bà ở Việt Nam và là trưng bày thứ 2 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam do Đại sứ quán Úc tại Hà Nội tài trợ.

Bà Clare Martin hiện sống ở thủ đô Canberra, nước Úc. Công việc của bà tập trung chủ yếu vào các trưng bày sắp đặt tại bảo tàng như Geller Collection, the Museum of Domestic Tension, và Heterotopia. Bà là thành viên của Hiệp hội Nghệ sỹ Nghệ thuật thị giác quốc gia Úc (Australian National Association of Visual Artists) và làm việc tại xưởng điêu khắc ANCA (Australian National Capital Artists) ở Canberra, Úc và thường sử dụng vật liệu tái chế trong các tác phẩm điêu khắc của mình.

Trưng bày này của nghệ sỹ Clare Martin được bắt đầu trong thời gian bà là nghệ sỹ cư trú (artist residency) tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam từ năm 2008. Sau đó bà tiếp tục thực hiện những tác phẩm của mình cho trưng bày ở Úc. Trưng bày của bà chịu ảnh hưởng từ một trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam “Chúng tôi ăn rừng” của nhà dân tộc học người Pháp - Condominas do Musee Orsay thiết kế. Điều ấn tượng nhất đối với bà đó là những cách tái hiện từ sổ ghi chép của nhà dân tộc học Condominas, đặc biệt là những phác họa và biểu đồ nhỏ. Nó tương tự như những ghi chép của một nghệ sỹ. Bà cũng chịu ảnh hưởng từ cuốn sách về văn hóa Cơ-tu của TS. Lưu Hùng (Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam) bởi nó cho bà hiểu rõ về công việc của một nhà dân tộc học.
 

Vì bà là một nghệ sỹ hơn là một nhà dân tộc học nên Clare Martin đã cố gắng tưởng tượng điều gì sẽ diễn ra trong hành trình khám phá và tìm kiếm về một bộ tộc chưa được biết đến. Bà cũng tưởng tượng về những phong tục mới lạ và cố gắng tạo tác về chúng cho trưng bày tại bảo tàng.

Những vật liệu thường được sử dụng là những đồ tái chế như hộp nhôm bởi bà “phát hiện” rằng bộ tộc tưởng tượng của bà thường sử dụng nhiều đồ như vậy. Họ thường sử dụng vật liệu tái chế để tạo ra các đồ vật hằng ngày. Có những dấu hiệu cho thấy bộ tộc này đã từng làm nghề nông và dấu tích của những thói quen nông nghiệp vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của họ nhưng hiện nay họ sống ở các vùng ngoại ô và chịu nhiều tác động từ quá trình thực dân.

Tại sao chúng ta nên ngưỡng mộ về một nền văn hóa như vậy? Họ không quá coi trọng quyền lực. Họ sống phân tán và có thể không sống gần nhau nhưng họ có ý thức mạnh mẽ về cộng đồng. Những con người này có óc sáng tạo và tràn đầy năng lực để tạo nên những vật dụng hữu ích từ những gì sẵn có. Họ cũng rất có khiếu hài hước và khả năng tự châm biếm bản thân. Chúng ta hãy hy vọng rằng họ vẫn tồn tại.

Mô tả ảnh.

Tác phẩm cây và chai.

Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh.

Những ngôi mộ bộ tộc Od

Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh.

Tác phẩm "Các vị tiên và thần linh"

Nghệ thuật với Clare là sự tôn trọng tuyệt đối, những nhà nghiên cứu khi khám phá một nền văn hóa nào đó đã tác động một phần – mà bà gọi là “thực dân” – thì sự tác động đó làm biến đổi và không giữ nền văn hóa đó nguyên sơ nữa, chính vì vậy Clare đã nghiên cứu, tiếp xúc những nền văn hóa mình quan tâm bằng “sự tưởng tượng”. Có lẽ mỗi người khi đến triển lãm sẽ có trong mình một sự tưởng tượng riêng về văn hóa, hay đó là “Nền văn hóa tưởng tượng”.

 

                                                                  Theo VietNamnet

Các tin khác


Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục