Mùa phim Tết xem như kết thúc. Các nhà làm phim Việt ngồi tổng kết lại và cảm thấy giật mình, thậm chí hoảng sợ bởi sự thắng - thua quá mỏng manh

Đứng đầu doanh thu các phim mùa chiếu Tết vừa qua là Công chúa teen và ngũ hổ tướng (đạo diễn Lê Lộc). Doanh thu của phim này khiến người trong giới sản xuất phim choáng váng: 26 tỉ đồng. Bộ phim dành cho tuổi teen Những nụ hôn rực rỡ cũng đạt đến ngưỡng 20 tỉ đồng. Bất ngờ nhất là sự thất bại nặng nề của hai bộ phim được bảo chứng bằng hai tên tuổi đạo diễn có nghề: Khi yêu đừng quay đầu lại của Nguyễn Võ Nghiêm Minh và Nhật ký Bạch Tuyết của Lê Bảo Trung.


Cảnh trong phim Công chúa teen và ngũ hổ tướng - bộ phim đạt doanh thu 26 tỉ đồng. Ảnh: C.T.V

Khán giả có là ẩn số?

Bỏ qua các đạo diễn điện ảnh thực thụ, đạo diễn Lê Lộc vốn nổi tiếng một thời với những phim video hài được gọi là “mì ăn liền” đã làm nên “cơm cháo” cho nhà sản xuất phim Phước Sang chỉ bằng bộ phim mà người trong giới cũng như báo chí gọi là phim tấu hài.

Nhà sản xuất phim Những nụ hôn rực rỡ thật sự hú hồn, tránh được sự lỗ lã khi doanh thu phim này vượt lên được con số 20 tỉ đồng trước sức công phá dữ dội của Công chúa teen và ngũ hổ tướng, nhờ dư âm của tên tuổi Nguyễn Quang Dũng liên tục được ghi dấu qua một loạt phim dành cho tuổi teen trước đó.

Lâu nay những người làm phim chiếu Tết vẫn bảo nhau rằng cứ làm phim có chất hài là thắng. Điều đó chỉ đúng một nửa. Rõ ràng phim Nhật ký Bạch Tuyết đầy chất hài hước đó thôi nhưng vẫn cứ thất bại.

Một nhà sản xuất nhiều kinh nghiệm hiện nay đúc kết rằng phim Việt đang đứng ở lưng chừng khán giả. Bình dân cũng chưa tới mà đẳng cấp nghệ thuật cũng chưa tới nên bên nào cũng chê.

Vậy Công chúa teen và ngũ hổ tướng ăn khách nhờ đâu? Trước hết là nhờ dàn diễn viên hài nổi tiếng tham gia, đặc biệt là Hoài Linh cùng với ca sĩ sao của thế giới tuổi teen: Bảo Thy. Có thể nói Phước Sang đã rất khôn ngoan khi xác định khán giả của mình là giới bình dân, những người đang là fan của danh hài Hoài Linh đang chiếm số đông. Hoài Linh lên phim đồng nghĩa với việc Phước Sang đã có trong tay hàng trăm ngàn khán giả sẵn sàng mua vé đến rạp để xem Hoài Linh diễn trên phim như thế nào mà không cần quan tâm đến đẳng cấp đạo diễn. Kể cả những khán giả teen ái mộ Bảo Thy cũng náo nức đến xem phim có thần tượng của mình đóng trong tâm thế như vậy.

Chưa với tới khán giả điện ảnh?


Điện ảnh VN mỗi năm chỉ thực sự “sống” (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) vào mùa Tết. thực tế đó đã duy trì từ nhiều năm qua, đến nay vẫn không thay đổi. Trước mỗi mùa Tết, các nhà làm phim lại vắt óc tìm đề tài cho phim Tết năm sau bởi chỉ cần dự báo sai một ly là mất tiền tỉ. Đề tài không hấp dẫn, đối tượng khán giả nhắm tới không đúng xem như tiền tỉ đổ sông đổ biển. Phương án chắc ăn nhất mà một số nhà làm phim thường ứng dụng là đo khán giả xem phim của Tết năm nay để định đề tài, ê kíp thực hiện cho năm sau. Kinh nghiệm này đã được Phước Sang áp dụng và thành công sau phim Huyền thoại bất tử thất bại nặng về mặt doanh thu trong mùa Tết năm trước để có Công chúa teen và ngũ hổ tướng cho mùa Tết vừa qua.

Các nhà làm phim cũng đau đầu khi đi tìm lời giải về khán giả. Có phải khán giả đến với Công chúa teen và ngũ hổ tướng là khán giả điện ảnh của Việt Nam không? Và nếu đó là đối tượng khán giả bảo đảm cho nhà đầu tư được bảo toàn vốn thậm chí có lãi, buộc các nhà đâu tư đua nhau sản xuất phim theo hướng đó thì đây quả là điều đáng sợ cho sự sống còn của điện ảnh Việt Nam. Như vậy, nỗ lực của các nhà sản xuất muốn có những tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa cho phim Việt sẽ sớm bị dập tắt.


Bằng chứng là năm ngoái, nhà sản xuất Phước Sang nỗ lực “đổi món” và “nâng cấp” thị hiếu người xem bằng tác phẩm tình cảm võ thuật Huyền thoại bất tử, được thực hiện bởi một ê kíp làm phim có nghề: đạo diễn Lưu Huỳnh và diễn viên chính: Dustin Nguyễn. Rốt cuộc, phim lại chỉ đạt hiệu quả về mặt nghệ thuật với 5 giải Cánh diều vàng, còn ở khía cạnh thương mại hoàn toàn lép vế trước Đẹp từng centimet, Giải cứu thần chết.

Năm nay, nhà sản xuất Thiên Ngân lại mạnh dạn đầu tư cho sản phẩm của mình bằng một câu chuyện mang màu sắc liêu trai: Khi yêu đừng quay đầu lại cùng với bàn tay sáng tạo của một đạo diễn có tên tuổi thuộc hàng đẳng cấp quốc tế: Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Đây là một cố gắng của hãng này trong việc đa dạng hóa thể loại phim Tết và góp phần nâng dần thị hiếu khán giả phim Tết. Khi yêu đừng quay đầu lại có hình ảnh rất đẹp, đạt chuẩn quốc tế nhưng lại không “ăn” như mong đợi.


Hiện nay, số lượng khán giả am hiểu, biết thưởng thức nghệ thuật điện ảnh đến rạp xem phim quanh năm là rất đông nhưng chủ yếu xem phim nước ngoài. Đây là đối tượng khán giả lý tưởng nhất mà phim Việt chưa với tới được.

 

                                                                                Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Xúc động gặp các cựu chiến sỹ Điện Biên trên đồi A1

Tác phẩm "Các cựu chiến binh Điện Biên năm xưa gặp nhau trên đồi A1” của tác giả Dương Vân Anh, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh tỉnh Hòa Bình là một trong 2 tác phẩm được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23 vừa tổ chức tại tỉnh Điện Biên. Đây là niềm vinh dự của của cá nhân tác giả cũng như Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh tỉnh.

Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục