Poster giới thiệu các phim Long Thành cầm giả ca và Cánh đồng bất tận.

Poster giới thiệu các phim Long Thành cầm giả ca và Cánh đồng bất tận.

Nếu như 2010, Việt Nam không tham dự Oscar 2011 (hạng mục phim tiếng nước ngoài hay nhất) với lý do không chọn được phim đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu về thời gian và phương thức phát hành của Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ thì năm nay, Việt Nam lại có khá nhiều phim đạt yêu cầu để đưa vào diện xét duyệt. Tuy nhiên đến phút chót, lọt vào danh sách đề cử của Hội đồng duyệt phim (Việt Nam) chỉ còn 3 cái tên là Cánh đồng bất tận, Long thành cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long. Bộ phim Bi, đừng sợ! - trước đó được dư luận dự đoán có khả năng đoạt tấm vé tham dự Oscar nhưng cuối cùng lại đứng ngoài cuộc.

Được biết, cả 3 bộ phim Cánh đồng bất tận, Long thành cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long đều có chất lượng khá, đã được ghi danh với nhiều giải thưởng chính tại giải Cánh diều 2010 và quan trọng nhất là đều có phụ đề tiếng Anh và được công chiếu trong khoảng thời gian yêu cầu (1/10/2010 - 3/9/2011).

Cánh đồng bất tận

(đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, Hãng phim BHD) được sản xuất dựa trên truyện ngắn cùng tên nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Theo đạo diễn Phillip Noyce,  Cánh đồng bất tận là một bộ phim thành công bởi trước hết, nó được làm theo đúng công thức sản xuất phim ở Hollywood, dàn diễn viên nổi tiếng, diễn xuất tốt, quay phim đẹp… Tiếp đó là công tác tiếp thị phim và quan trọng hơn cả là bộ phim đã có một câu chuyện xúc động khiến tất cả khán giả đều tò mò muốn đến rạp, các nhà làm phim đã khiến khán giả muốn biết về số phận của những nhân vật trong phim… Cuối tháng 10/2010, Cánh đồng bất tận đã làm nên một hiện tượng tại các rạp chiếu với doanh thu kỷ lục cùng lượng khán giả khổng lồ. Ngay sau đó, Cánh đồng bất tận lại được Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ chủ động mời sang trình chiếu giao lưu trong khuôn khổ chương trình giới thiệu phim Việt Nam với tên gọi Những tiếng nói mới từ Việt Nam từ ngày 5 – 14/11/2010 tại Hollywood để vinh danh những phim Việt được đánh giá cao trong thập niên vừa qua (2000 - 2010). Tuy nhiên, tại LHPQT Pusan Hàn Quốc 2010, mặc dù đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và báo giới nước này nhưng Cánh đồng bất tận Bi, đừng sợ! đều không gặt hái được giải thưởng nào.

Khát vọng Thăng Long (đạo diễn Lưu Trọng Ninh, Công ty tư nhân Cổ phần Kỷ nguyên sáng) lấy bối cảnh nước Đại Cồ Việt cuối thế kỷ 10, qua đó kể về cuộc đời của Lý Công Uẩn và Lê Long Đĩnh từ lúc nhỏ cho đến khi Lý Công Uẩn lên làm vua và ban Chiếu dời đô. Phim cũng đề cập tới mối tình tay ba giữa Lý Công Uẩn, Lê Long Đĩnh và ca nữ Dạ Hương. Với những gì đem đến cho công chúng, Khát vọng Thăng Long được đánh giá là bộ phim có chất lượng, góp phần làm giải cơn khát phim mừng Đại lễ nghìn năm Thăng Long.

Long thành cầm giả ca

(đạo diễn Đào Bá Sơn, Hãng phim Giải Phóng) cũng là bộ phim được sản xuất nhân dịp kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Lấy bối cảnh lịch sử giai đoạn 1783 – 1813, nội dung phim dựa trên một bài thơ chữ Hán của đại thi hào Nguyễn Du, khắc họa cuộc sống đầy biến cố của người dân VN trong thời kỳ phong kiến thông qua chuyện tình diễm lệ của Tố Như và người con gái tên Cầm... Bộ phim đã vượt qua hai đối thủ nặng ký là Cánh đồng bất tận Khát vọng Thăng Long để giành Giải vàng cho phim truyện nhựa xuất sắc nhất tại Cánh diều 2010. Sở dĩ điều khiếnLong Thành cầm giả ca ghi được điểm cao là do đạo diễn đã khéo léo đưa vào phim những hình ảnh đẹp mang đậm nét văn hóa lâu đời của người VN. Những di sản văn hóa dân gian như hát chầu văn, ả đào, các bài đồng dao cũng được đạo diễn tận dụng đưa vào điểm xuyết trong phim làm sống lại không gian thân thuộc của đất Bắc kỳ xa xưa.

Được biết, thời hạn chót để gửi danh sách phim tham dự tới Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ là ngày 1/10. Ngày 14/9 vừa qua, Hội đồng xét duyệt phim tham dự Oscar 2012 đã tiến hành họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái để chọn ra bộ phim xứng đáng nhất. Tuy nhiên, trong 9 thành viên của Hội đồng có 3 người vắng mặt là đạo diễn Đặng Nhật Minh, nhà phê bình điện ảnh Ngô Phương Lan và nhà quay phim Trần Trung Nhàn nên Hội đồng vẫn phải chờ lá phiếu của họ mới có thể quyết định phim nào đi dự giải.

Ba bộ phim - ba bức tranh văn hóa, truyền thống, lịch sử VN được “chọn mặt gửi vàng” đại diện đem chuông đi đánh xứ người đều là những ứng viên xứng đáng. Bộ phim nào sẽ giành được tấm vé tham dự Oscar và mang vinh quang về cho điện ảnh nước nhà? Khán giả liệu có quyền hy vọng?.

 

                                                                     Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục