Xóm Đằm, xã Dân Chủ (TPHB) bị ngắt quãng danh hiệu làng văn hóa các năm 2005, 2006, 2007.

Xóm Đằm, xã Dân Chủ (TPHB) bị ngắt quãng danh hiệu làng văn hóa các năm 2005, 2006, 2007.

(HBĐT) - Đến xóm Đằm, xã Dân Chủ (TPHB), chúng tôi thực sự ấn tượng bởi quang cảnh khang trang, sạch đẹp từ con đường đến những ngôi nhà cao tầng. Đặc biệt là cổng làng được xây dựng khá giản dị nhưng đẹp mắt với dòng chữ ở phía trước là “Làng văn hóa xóm Đằm”, phía sau là “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.

 

Trưởng xóm Bùi Văn Bào cho biết: Cổng được xây dựng từ năm 2003 sau khi làng được công nhận danh hiệu văn hóa. Phấn khởi với thành tích đạt được, xóm đã họp dân, bàn phương án xây dựng cổng làng; lấy ý kiến cho thiết kế công trình. Theo đó, cổng được xây dựng dựa trên kiến trúc của cổng đình, có mái. Năm đó, xóm đã huy động nhân dân đóng góp được trên 10 triệu đồng để thi công và hoàn thiện công trình. Tuy nhiên, từ năm 2005, 2006 đến năm 2007, xóm không đạt được các tiêu chí của làng văn hóa nhưng cổng làng vẫn nguyên dòng chữ “Làng văn hóa xóm Đằm”. Từ năm 2008 đến nay, xóm mới được công nhận danh hiệu văn hóa trở lại. Thú thực, những năm không đạt danh hiệu văn hóa mà cổng làng vẫn ghi dòng chữ đó chúng tôi cũng ngại lắm nhưng chữ đã được dán chắc vào cổng, gỡ ra không phải là dễ. Trong những cuộc họp, các cụ cao niên trong xóm cũng đã có ý kiến muốn sửa lại dòng chữ trên cổng làng cho phù hợp với thực tế. Sửa theo phương án gỡ bỏ dòng chữ “Làng văn hóa”, chỉ để là “xóm Đằm”; nếu năm nào đạt được danh hiệu làng văn hóa thì dán thêm chữ ở bên dưới có ghi năm đạt một cách cụ thể. Ví dụ, dán bên dưới chữ xóm Đằm là “Làng văn hóa năm 2012”, bởi danh hiệu này được bình xét hàng năm, không phải cứ đạt được là giữ được mãi.

 

Không chỉ riêng xóm Đằm mà hiện nay không ít các xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn 210 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có phong trào xây dựng cổng làng văn hóa. Hầu như đến huyện nào, chúng tôi cũng bắt gặp những cổng làng được xây bằng bê tông và khắc luôn dòng chữ “Làng văn hóa…” 

 

Ông Đỗ Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh có trên 2.000 xóm, bản, thôn, tổ dân phố, trong đó 67% đạt danh hiệu văn hóa. Nhu cầu xây dựng cổng làng là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, việc xây dựng theo kiến trúc nào và ghi tên như thế nào cho hợp lý là vấn đề cần phải bàn. Đến nay đã xuất hiện những nơi khắc luôn danh hiệu bằng bê tông lên cổng làng nhưng liên tục nhiều năm sau lại không đạt được các tiêu chí nữa. Việc bình xét danh hiệu làng văn hóa diễn ra hàng năm nên theo ý kiến của các nhà chuyên môn, các KDC không nên đắp chữ bằng bê tông hay vật cứng. Có thể để là “Làng + địa danh”, nếu năm nào đạt được danh hiệu thì dán thêm chữ có ghi năm cụ thể hoặc đóng khung biển treo lên. Từ cuối năm 2011, thực hiện Thông báo số 2977 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện NQ số 26 của BCH T.Ư về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Sở Xây dựng đã tổ chức lập thiết kế mẫu cổng làng xã áp dụng trên địa bàn tỉnh để các địa phương có cơ sở tham khảo, áp dụng vào việc xây dựng, tạo sự thống nhất. Sở Xây dựng đã đưa ra 6 mẫu thiết kế và đề nghị Sở VH-TT&DL, UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh mẫu thiết kế báo cáo UBND tỉnh. Bên cạnh việc xây dựng cổng làng thì phong trào xây dựng nhà văn hóa cũng khá sôi nổi. Nhưng có những nơi chỉ khắc tên là “Nhà văn hóa xóm bản” chứ không ghi tên của xóm. Cụ thể như ngôi nhà văn hóa nằm ngay bên cạnh QL 6 thuộc xã Tây Phong (Cao Phong). Song, vấn đề ở chỗ xóm hay bản đều là danh từ chỉ một KDC. Chỉ nên ghi là “Nhà văn hóa xóm + tên xóm” hoặc “Nhà văn hóa bản + tên bản” tùy theo cách gọi của mỗi địa phương, dân tộc.

 

Khi được hỏi về trường hợp một số KDC đã xây cổng làng và đắp dòng chữ “làng văn hóa” bằng bê tông hoặc vật cứng mà nhiều năm sau không đạt được danh hiệu, ông Đỗ Văn Hạnh cho rằng: các KDC nên có phương án sao cho hợp lý.

 

 

                                                                            Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục