Lực lượng cứu nạn Indonesia đã tìm thấy và tập hợp các phần thi thể người sau khi máy bay của hãng hàng không Lion Air rơi xuống biển sáng nay.


Các nhân viên của Cơ quan Tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia phân loại mảnh vỡ, đồ vật tìm thấy tại Biển Java. (Ảnh: Jakarta Post)

Giám đốc điều hành Cơ quan Tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia Bambang Suryo Aji cho biết với báo giới: "Tôi dự đoán không còn người sống sót, bởi vì đối với các nạn nhân đã được tìm thấy thì thi thể của họ không còn nguyên vẹn và đã nhiều giờ trôi qua, có thể 189 người đều thiệt mạng”. Tuy nhiên, ông Aji vẫn nhấn mạnh: "Chúng ta cần tìm ra phần chính của máy bay”. 150 nhân viên tìm kiếm và cứu nạn, trong đó có khoảng 40 thợ lặn, đang có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay.

Những hình ảnh đăng trên tài khoản Twitter của Cơ quan Tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia cho thấy, sáu túi đựng thi thể đang được đưa vào cảng Tanjung Priuk. Theo cơ quan này, mảnh vỡ máy bay cũng được trục vớt và đưa vào bờ cùng các túi đựng thi thể. Các vật dụng như điện thoại di động, túi xách, thẻ căn cước và phao cứu sinh cũng được tìm thấy ở độ sâu khoảng 30-35 m, gần vị trí máy bay mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu.

Nếu toàn bộ 189 người trên chiếc máy bay xấu số này thiệt mạng thì đây sẽ là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng thứ hai của Indonesia. Trước đó, năm 1997, máy bay A300 của hãng hàng không Garuda Indonesia đã rơi xuống TP Medan, cướp đi sinh mạng của 214 người.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, ông đang cầu nguyện cho các hành khách của chiếc máy bay bị mất tích. Ông Jokowi đã yêu cầu người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia lập tức triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn với sự hỗ trợ của các nhân viên quân sự và cảnh sát.

Tại Nusa Dua, Bali, ông Widodo khẳng định: "Chúng tôi đang làm hết sức để xác định vị trí và giải cứu các nạn nhân. Tôi vẫn cầu nguyện các nạn nhân được nhanh chóng tìm thấy”. Tổng thống Indonesia bày tỏ ông có nhận thấy sự lo lắng của các gia đình nạn nhân, nhưng ông cũng mong các gia đình có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Công ty bảo hiểm nhà nước Jasa Raharja của Indonesia bảo đảm rằng, tất cả hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Lion Air hoặc người thân của họ sẽ được nhận bồi thường theo luật hiện hành và quy định năm 2017 của Bộ Tài chính 2017.

"Jasa Raharja sẵn sàng hỗ trợ 50 triệu rupiah (tương đương 3.284 USD) để đền bù cho những người đã thiệt mạng trong vụ việc và 25 triệu rupiah để chi trả viện phí cho các nạn nhân bị thương", Giám đốc của công ty bảo hiểm, ông Budi Rahardjo cho biết trong một tuyên bố.

TheoNhanDan

Các tin khác


Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Tiến tới chấm dứt các phương thức nấu ăn gây hại cho sức khỏe con người, khí hậu

Ngày 14/5, đại diện của 50 quốc gia sẽ nhóm họp tại Pháp để thảo luận về thực trạng thiếu khả năng tiếp cận các phương pháp nấu ăn sạch trên toàn thế giới vốn là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm và khiến Trái Đất ấm lên.

Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục