(HBĐT) - Lâu lắm mới được đi viện chăm người ốm. Lời đồn quả không ngoa: Bệnh viện tỉnh mình “đẹp hơn Việt - Đức”, sạch sẽ, thoáng rộng, cơ sở vật chất khang trang; thầy thuốc nhiệt tình, chu đáo; ít tiếng phàn nàn của người bệnh hơn trước rất nhiều... Chỉ có điều tình trạng trông giữ xe (cả xe máy và ô tô) là còn “phức tạp” - theo lời một người nhà bệnh nhân.
Sau mấy hồi nấn ná gửi xe, để ý kỹ mới thấy: giá giữ xe in trên vé là 1.000 đồng, nhưng nhân viên bảo vệ viết biển số xe (cho khỏi nhầm lẫn) đè lên giá vé và thu từ 2.000-3.000 đồng/lượt xe máy (ô tô thì cao hơn nhiều)- tùy theo khách theo kiểu trông mặt mà bắt hình dong- kèm theo từ 1.000-2.000 đồng/mũ bảo hiểm. Khi có người thắc mắc thì được nhân viên bảo vệ giải thích: chúng tôi có được gì đâu! Nộp công ty hết đấy chứ. Hỏi ra mới biết có một công ty bảo vệ đứng ra thầu hết việc bảo vệ và trông giữ xe của bệnh viện Như vậy, trong một ngày, người nhà bệnh nhân chỉ cần ra vào dăm lượt (mang cơm, mua sắm đồ dùng khăn, chậu, nước nôi) là đã mất từ 12.000-20.000 đồng tiền gửi xe máy và mũ bảo hiểm. Hơn nữa, một người bệnh đâu chỉ có một người đi chăm sóc, ngoài ra còn có anh em, bạn bè đến thăm hỏi động viên nữa chứ. Tính ra một đầu người bệnh mỗi ngày phải chịu tiền phí gửi xe là không ít. Đối với bà con bệnh nhân ở vùng cao, xa, đặc biệt khó khăn thì số tiền này quả là không nhỏ.
Hiểu rõ khó khăn này và cũng để hỗ trợ một phần chi phí cho người bệnh, vừa qua, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2011-2016) đã ra nghị quyết về việc Không thu phí trông giữ xe tại các bệnh viện công trên địa bàn toàn tỉnh và UBND tỉnh đã thể chế bằng quyết định thực hiện từ ngày 1/8/2011. Đây quả là tin mừng cho bệnh nhân và người nhà người bệnh.
Mong sao, các cơ quan chức năng sớm có quy định cụ thể để Nghị quyết của HĐND tỉnh trở thành hiện thực. Đó cũng là điều mong mỏi của bệnh nhân và người nhà người bệnh nghèo.