(HBĐT) - Nhắc đến bà giáo về hưu với bài thuốc chữa u hạch nổi tiếng, người trong vùng không ai không biết đến bà Lê Thị Lượng, xóm Hạ Sơn, xã Tú Sơn (Kim Bôi). Bà Lượng hiện là thành viên Hội đông y huyện Kim Bôi, hội viên Hội đông y xã Tú Sơn, được cấp giấy chứng nhận của Hội đông y tỉnh Hòa Bình về nghề thuốc nam.
Lương y Lê Thị Lượng, xóm Hạ Sơn, xã Tú Sơn (Kim
Bôi) bốc thuốc trị bệnh cứu người.
Nghề
thuốc nam đến với bà có lẽ cũng là một cái duyên. Bà Lượng kể: "Cách đây hơn
chục năm, khi còn là giáo viên trường mầm non xã Thu Phong (Cao Phong), tôi bị
bướu cổ nặng lắm. Sống với cái bướu cổ to như quả trứng hàng mấy năm trời khiến
tôi đau đớn, khổ sở. Khi xuống khám và điều trị tại Bệnh viện tỉnh rồi Bệnh
viện Trung ương, vì bướu đã tồn tại quá lâu khiến việc phẫu thuật có thể gây ra
những biến chứng nguy hiểm, vì vậy các bác sĩ khuyên tôi sử dụng thuốc tây.
Uống nhiều thuốc, nằm viện nửa năm trời, người tôi gầy và xanh xao, chức năng
gan và thận cũng kém đi nhiều nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Sau đó, một
người cùng xóm đến thăm đã mách tôi về một bài thuốc của một cụ già chữa thuốc,
tôi cũng cắt thuốc về dùng thử. Uống được vài thang thuốc, cảm thấy khối u xẹp
đi hẳn rồi dần dần biến mất hoàn toàn”.
Sau lần "chết đi sống lại”, thấu hiểu được những
đau đớn của căn bệnh quái ác, bà Lượng liền xin học lại bài thuốc quý đó để sau
này có thể cứu người, giúp đời. Vì chưa có kiến thức về ngành y nên trong quá
trình học, bà ghi chép rất tỉ mỉ cẩn thận cách phân biệt các loại thảo dược, rễ
cây, cách chế biến, công thức để bốc thuốc. Hàng ngày, cứ sau giờ lên lớp, bà
lại lên núi tìm, nghiên cứu các loại thảo dược. Với niềm say mê học hỏi, sau 2
năm bà đã có thể tự tay bốc thuốc cứu người. Đến nay, ngoài bệnh về u bướu, bà
còn chữa được các loại bệnh liên quan đến gan, thận, dạ dày, xương khớp, tiểu
đường, mỡ máu... Bà Lượng cho biết: "Công thức làm thuốc cũng không cầu kỳ lắm.
Ngoài thành phần là các cây thuốc quý trong rừng, một số thành phần khác được
làm từ những loại cây, cỏ rất quen thuộc mà hàng ngày chúng ta thường gặp. Tất
cả đều được lấy về đem phơi khô rồi tùy từng bệnh nhân nặng hay nhẹ mà lựa chọn
tăng, giảm vị thuốc. Thời điểm tốt nhất để hái thuốc vào cuối đông và chớm xuân
thì tác dụng chữa bệnh sẽ tốt hơn”. Hiện tại, mảnh vườn nhà rộng 360 m2, bà
Lượng đem những cây thuốc quý trên rừng về trồng ngay trong vườn để tăng thêm
nguồn dược liệu phục vụ người bệnh.
Bà Đinh Thị Chắt ở xã Thượng Bì (Kim Bôi), dù đã
60 tuổi nhưng bướu cổ theo bà cả chục năm nay. Nhiều lúc đi làm đồng, đầu bà
phải nghẹo hẳn sang một bên để bớt đau. Do điều kiện kinh tế khó khăn, không
thể lên Bệnh viện tỉnh chữa trị được, bà tìm đến bà Lượng mong được chữa trị.
Từ khi cắt thuốc cho đến khi khỏi hẳn bệnh chưa đến 1 tháng, bà Chắt vui lắm,
làm thịt cả con lợn để cảm ơn bà Lượng.
Không chỉ những người dân trong huyện tìm đến bà
Lượng để chữa trị, nhiều người ở các tỉnh, thành phố mắc những căn bệnh nay đã
được bà cứu chữa điển hình như trường hợp của anh Trần Quốc Hưng ở xã Đông Minh,
huyện Tiền Hải, Thái Bình. Chữa chạy khắp nơi nhưng không khỏi, đầu năm 2017,
anh đến cầu cứu bà Lượng với một ổ bướu cổ mà theo như lời bà mô tả như một "rổ
trứng gà” ở trên cổ. Sau khi dùng thuốc của bà một thời gian, "rổ trứng gà” đó
biến mất hoàn toàn. Từ đó, các đơn hàng mua thuốc của bà từ các tỉnh bạn ngày
một nhiều. Nhiều người bệnh ở Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang... cũng tìm đến
nhờ bà chữa trị.
Trong cuốn sổ khám bệnh của bà Lượng vẫn còn giữ
lá thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Thu, cán bộ Viện Kiểm sát thành phố Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai. Sau khi đọc được những phản hồi tích cực trên mạng xã hội từ bài
thuốc thần kỳ của bà, khối u tuyến giáp có nguy cơ di căn sang ung thư của chị
có cơ hội được chữa khỏi. Chỉ với vài trăm nghìn đồng tiền thuốc được gửi qua
đường bưu điện, sau 2 tháng, các bác sĩ phòng khám siêu âm kết luận khối u trên
cổ của chị đã biến mất hoàn toàn.
Từ đầu năm đến nay, bà Lượng đã chữa trị cho
trên 70 người, còn tính từ khi bà đến với nghề thuốc nam có lẽ đến cả nghìn
người. Nhiều người bệnh hoàn cảnh khó khăn, bà tận tình cứu giúp mà không tính
bất cứ chi phí nào. Bà Lượng cho biết: "Việc chữa trị bằng thuốc nam có ưu điểm
là lành, các vị thuốc đều có tác dụng tiêu độc, không có tác dụng phụ. Hơn nữa,
bài thuốc không tốn kém vì nó được làm từ những thảo dược có sẵn trong thiên
nhiên, chỉ mất công đi kiếm nên việc chữa trị cũng là lấy công làm lãi mà
thôi”.
"Thuốc nam bà Lượng” đang là địa chỉ tin cậy của
không chỉ người dân trong vùng mà còn là niềm hy vọng của nhiều bệnh nhân từ
các tỉnh, thành khác. Bà Lượng cho biết: "Làm nghề thầy thuốc quan trọng là cái
tâm, chữa khỏi bệnh cho người thì tích thêm đức cho đời. Cứu một mạng người hơn
xây bảy tòa tháp - giúp đời, giúp người chính là làm trọn vẹn tâm nguyện của
người thầy thuốc”.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Lương y Lê Thị Lượng, xóm Hạ Sơn, xã Tú Sơn (Kim Bôi)
Số điện thoại: 035.4924.383
Hoàng Anh
TP Hòa Bình có trên 1.300 cơ sở thực phẩm, trong đó, cơ sở dịch vụ ăn uống cấp thành phố quản lý trên 400 cơ sở, cấp tỉnh quản lý gần 100 cơ sở, còn lại là cấp phường, xã quản lý. Để cung ứng sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.
Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024.
Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.