Phố phường ngon giấc ngủ say,

Chổi tre chị quét tháng ngày gian lao

Mưa giông, bão giật đêm nào

Xua đi rác thải, gom vào loại phân

Hàng cây đón gió tần ngần

Bao mùa lá rụng, bao lần trổ hoa.

Chị quét rác giọng ngân nga,

Môi trường xanh, sạch, lòng ta tự hào.

Quê hương tươi đẹp biết bao

Đường làng, ngõ phố... thanh tao thơm lừng.

Mùi hoa sữa, tán lộc vừng

Bình minh đón nắng, mai hừng trời đông

Chị ơi! Non nước xuân hồng

Nhớ chị quét rác thắm nồng tình quê.

Dù sương đêm lạnh tái tê

Chỉ nghe quẹt quẹt lê thê khắp đường

Nhỏ nhoi thức với đêm trường

Một đời vất vả - yêu thương vô bờ.

 

 

                                                Nguyễn Phương Đông

 

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục