Sông Đà lờ lững buông lơi
Đà Giang xanh trải một đời sông xưa
Thịnh Lang bờ trái nhà thưa
Bên này bờ phải sớm trưa dặt dìu
Nghiêng nghiêng bóng núi đìu hiu
Thuyền về neo đậu bến chiều đò sang
Cầu phao thay thế đò ngang
Phố xưa le lói ánh đèn đêm đông
Bến sông nay đã rực hồng
Nhà cao khói tỏa mấy tầng non xanh
Đập hồ, thủy điện lừng danh
Ngắm Tượng đài Bác tọa thành non cao
Dòng điện sáng tỏa ngàn sao
Đền, chùa chúa thác đón chào khách thăm
Hội xuân, lễ tết, ngày rằm
Người người thắp sáng hương trầm cầu may
Ba cây cầu nối vòng tay
Phố núi bừng sáng đắm say tình người
Giờ đây đổi mới sáng ngời
Thành phố thủy điện, vươn trời tiến xa
Hòa chung đất nước bài ca
Dân giàu, nước thịnh, sơn hà phồn vinh.

Nguyễn Phương Đông   

     

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục