Chưa qua mùa hội hè

Người nửa đi, nửa ở

Mạ bén chân đời lúa

Thấp thỏm sợ rét về

Trên chậu cây mùa cũ

Nén thời gian vào thân

Biết người cho vừa đủ

Cũng li ti chồi xuân

Trái muộn còn trong lá

Đợi được vào tay người,

Hay trái còn nấn ná,

Ngắm thêm mùa hoa tươi?

Nguyên tiêu - mùa câu chữ

Gọi người đến với người

Nguồn sông vẫn chưa đủ

Nắng cứ khuất sau đồi!

Qua khỏi tiết giêng, hai

Là đất trời đổi khác

Cây qua mùa hoan lạc

Người qua mùa rong chơi

Lại kẻ Nam, người Bắc

Lại kẻ ngược, người xuôi

Biết giao mùa lại nhắc

Người cứ yêu cõi người.

 

 

 

                                                Đinh Đăng Lượng

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục