Có một ba mươi tháng tư

Cả nước vỡ òa trong nước mắt

Chân ta đến với cùng trời, cuối đất

Bên Thái Bình Dương - hình chữ S - lung linh!

Cho ta gặp lại được mình

Phường Hòa Thắng* - dân trong Mường vào đấy

Khép lại cả cắt chia, mắt nhìn chẳng thấy

Bao năm khuất lấp, ưu tư!

Có một ba mươi tháng tư

Mẹ vào thăm con định cư - sau thời quân ngũ

Cửu Long Giang đang mùa lũ

Lục bình trôi đưa chuyến phà qua!

Có một ba mươi tháng tư

Ba chàng trai làng mình đi B không về nữa

Người mẹ già ngồi bên cửa

Bao năm dõi mắt sớm trưa!

Có một ba mươi tháng tư

Dưới đất, trên trời - người vào ra hối hả.

Núi, sông giữa vòng tay biển cả

Và đảo xa có tự ngàn xưa!

Có một ba mươi tháng tư

Sẽ lớp lớp cha truyền, con nối

Là máu xương cha ông để lại

Muôn đời nhớ mãi: ba mươi tháng tư.

 

* Năm 1954, bà con theo Pháp vào phường Hòa Thắng - thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.

                                                                Đinh Đăng Lượng

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục