Thời trai trẻ trên đường ra trận

Thơ theo anh đi dọc thời gian

Yêu đồng đội, quê hương tha thiết

Mối tình đầu nồng thắm chứa chan

Dòng sông quê còn in kỷ niệm

Lời mẹ ru khúc hát bên nôi

Nắm đất theo người tình sâu nghĩa nặng

Nhớ dòng sông, nhớ mẹ bồi hồi

Chiến trường B, C đầy gian khổ

Thơ anh vẫn sâu lắng ngọt ngào

Đường hành quân dưới làn đạn pháo

Trong hầm sâu tiếng hát cất cao

Tự hào anh là chiến sĩ

Tuổi cao niên giản dị đời thường

Thơ vẫn chảy hoài theo năm tháng

Nốt nhạc xanh còn mãi vấn vương.

 

 

 

                                           Trần quang thạch

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục