Hòa Bình cửa ngõ miền Tây Bắc

Tiếng cồng vang vọng núi sông Đà

Con trai, con gái hiền hoa trái

Bản Mường phơi phới nở muôn hoa

Sông Bôi, sông Bưởi, bờ xanh lúa

Mía tím, dưa thơm ngút ngát trời

Lương Sơn, Tân Lạc bừng sắc mới

Cao Phong cam ngọt đượm bờ môi

Đất Mường hoa trái xanh huyền thoại

Mai Châu thổ cẩm dệt hồn thơ

Hòa Bình thủy điện lung linh nắng

Đường ta hạnh phúc đẹp như mơ.

 

 

 

                                         Trần Quốc Dũng

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục