Núi rừng trùng điệp tiếng thông reo

Du khách thập phương mải miết trèo

Gió cuốn mây trời nhìn chẳng rõ

Cõi thiêng Yên Tử dốc cheo leo

Đất Việt ngàn năm mãi nhớ Người

Đánh tan quân giặc vua nhường ngôi

Về núi Đông Triều lập đạo tổ

Trúc Lâm Thiền Phái sáng gương soi

Hùng vĩ non cao ánh tượng đồng

Ngồi thiền Đức Phật hướng xa trông

Đại cổ *, chùa Đồng thiêng một cõi

Sáng mãi thượng hoàng Đức Nhân Tông

Đất Việt ngàn năm giống Lạc Hồng

Sử vàng viết tiếp nghiệp cha ông

Quyết giữ giang sơn trời biển đảo

Việt Nam rạng rỡ sáng trời đông.

 

 

* Cây đại cổ 700 năm tuổi.

 

 

                                            Hồng Kỳ

                                   (Thị trấn Bo -  Kim Bôi)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục