Sau tuần hương đền Vua, mộ Tổ

Con cháu nhà Đinh qua dòng cũ Xào Khê

Ngày xuân thêm đủ đầy trăm họ

Đò qua hang Luồn, ngàn vạn thoi đưa!

Núi đứng bủa vây đá ngồi lưu dấu tích

Lần đầu Đinh Bộ Lĩnh xưng vua!

Thập nhị xứ quân thu về một cõi

Vua tôi quanh một bóng cờ

Nước Xào Khê từ bấy lững lờ

Giăng giăng đôi bờ hồn xưa, tích cũ

Tuổi cờ lau trai thanh, gái tú

Đắm chìm vào lịch sử cha ông

Chẳng biết đầu sông, cuối sông

Hai phía một dòng chèo khua dập dìu bến cũ

Ta ngất ngây giữa Tràng An cổ

Dòng Xào Khê, muôn thủa cháu con về.

 

 

                   Đinh Đăng Lượng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục