Miền Nam trong những ngày giải phóng

Tôi về thăm ngã ba Đồng Lộc

Thắp nén nhang vòng,

Viếng mười cô gái xung phong.

Đạn bom thù giết cùng một lúc

Thật thương ôi! Đau xót vô cùng...

Tuổi các o đôi mươi, mười tám

Tuổi trăng tròn rạng rỡ sức xuân.

Dẫu mở đường dẫn lối gian truân

Xe ra tiền tuyến chuyên cần ngày đêm.

Chiếc gương soi, chiếc lược chải đầu

Lá thư gửi mẹ vẫn còn dở dang

Các o nằm đó nơi suối vàng

Vẫn nghe khúc hát khải hoàn nước non

Hòa bình Nam - Bắc thênh thang

Con đường rộng mở đón em trở về

Hơn ba mươi năm ngã ba lịch sử ấy

Vẫn vọng về rung động trái tim ta.

Rung động bao trái tim nghĩa khí, xót xa...

Nhớ về các o quả cảm, hy sinh

Để nước non vĩnh hằng xuân chiến thắng.

 

 

                  Nguyễn Phương Đông

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục