(HBĐT) - "Đang chuẩn bị cho hai cháu ngoại đi ngủ thì tôi nghe thấy tiếng đá lăn từ trên núi vọng xuống. Tim tôi đập nhanh, người run bần bật. Không kịp chạy, tôi nằm bẹp xuống sàn nhà ôm hai cháu nhỏ vào lòng và cầu nguyện”. Những lời tâm sự của chị Vì Thị Thuộc ở xóm Nghẹ, xã Vạn Mai (Mai Châu) còn đầy hoang mang, lo sợ trước sự cố đá lăn diễn ra tối 4/12 vừa qua. Hiện nay, xóm Nghẹ còn khoảng 30 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm cần được di chuyển đến nơi an toàn.
Đá lăn làm thủng tường, sập bếp gia
đình chị Vì Thị Thuộc, xóm Nghẹ, xã Vạn Mai (Mai Châu).
Khoảng 21h ngày 4/12, một khối đá lớn lăn từ
trên núi Phà Loòng xuống căn nhà của chị Vì Thị Thuộc ở xóm Nghẹ, xã Vạn Mai.
Trong quá trình lăn đã vỡ thành nhiều tảng nhỏ làm thủng tường nhà, sập bếp và
chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng nặng. Khối đá nặng nhất có thể tích khoảng 1
m3 lăn thẳng vào nhà nằm cách giường con gái chị Thuộc khoảng 2 m. Rất may khi
xảy ra sự việc, 4 người trong gia đình chị Thuộc đang ngủ ở những vị trí khác
nhau nên không xảy ra thương tích, thiệt hại về người. Ngay sau khi vụ việc xảy
ra, chính quyền xã đã có mặt kịp thời đưa gia đình chị Thuộc đến nơi an toàn và
bố trí lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai.
Cùng cán bộ UBND xã Vạn Mai, chúng tôi đến xóm Nghẹ,
khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng đá lăn trong thời gian gần đây. Theo
quan sát của chúng tôi, hiện nay có khoảng 30 hộ dân xóm Nghẹ sinh sống tại khu
vực chân núi Phà Loòng, dọc tuyến QL 15, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng của đá lăn.
Theo các hộ dân sinh sống tại khu vực này cho biết, núi Phà Loòng có độ cao
khoảng 200 m, dốc thẳng đứng và có nhiều khối đá tảng. Trong khoảng thời gian 3-4
năm trở lại đây, tình trạng đá lăn vẫn thường xuyên xảy ra làm thiệt hại về tài
sản, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân. Trong đó, hộ gia đình các ông: Khà Văn
Sún, Ngần Văn Thà trước kia cũng bị đá lăn làm hư hỏng nhà cửa, chuồng trại,
rất may không có thương vong. Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng đá lăn, đá lở
là do biến đổi khí hậu, địa chất thay đổi, mưa nhiều khiến các tảng đá bị xói
mòn.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Hà Thị Chiến ở xóm Nghẹ cho
biết: "Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 5 đá lăn xuống nhà dân trong xóm.
Cách đây chừng nửa tháng, đá lăn vào ban đêm cũng làm sập chuồng bò của gia
đình tôi. Hôm nào mưa lớn thì nguy cơ đá lăn nhiều hơn. Trước thực trạng trên,
chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục giúp bà
con an toàn về tính mạng, yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế.
Để hạn chế tối đa xảy ra hiện tượng đá lăn, chính
quyền xã đã tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực núi Phà Loòng, đặc biệt
là các điểm có đông người dân sinh sống phía bên chân núi. Kịp thời xử lý các
khối đá có nguy cơ lăn bằng phương pháp đập nhỏ. Tại khu vực chân núi, nơi các
hộ dân sinh sống trồng nhiều cây xanh nhằm tạo ra vật cản những tảng đá lăn.
Đồng chí Khà Văn Sảnh, Chủ tịch UBND xã Vạn Mai cho
biết: "Theo thống kê, rà soát của chính quyền xã, hiện nay, các hộ dân sinh
sống tại xóm Nghẹ, Lọng, Khàn nằm trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của đá
lăn. Trong đó có khoảng 30 hộ dân xóm Nghẹ nằm trong khu vực đặc biệt nguy
hiểm. Hiện nay, chính quyền xã đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp thực hiện các
biện pháp khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống nhân dân. Đề nghị các ngành chức
năng trong thời gian sớm nhất, xem xét hỗ trợ, giúp đỡ người dân di chuyển đến
nơi ở mới. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân.
Đức Anh
Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra rạng sáng 24/5, tại phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khiến ít nhất 14 người thương vong.
Ngày 23/5, Công an tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhóm thiện nguyện "Trao chia sẻ, nhận yêu thương” tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 gia đình tại 2 xã Miền Đồi, Quý Hòa, huyện Lạc Sơn.
Ngày 23/5, tại trường THPT Lương Sơn, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Đoàn Thanh niên - Hội liên hiệp Thanh niên huyện Lương Sơn và phòng Văn hóa - thông tin huyện tổ chức Lễ ra quân "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè - đẩy mạnh chuyển đổi số; hỗ trợ thực hiện cài đặt, sử dụng chữ ký số cá nhân miễn phí cho công dân” năm 2024 trên địa bàn huyện.
Sáng 23/5, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ trao giải thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng "Tết an khang - rước xế sang”.
Công an huyện Thanh Trì Hà Nội cho biết hiện đã có kết quả xét nghiệm AND trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con.
Sinh ra và lớn lên ở vùng cao Mai Châu nên từ năm 13 tuổi, chị Lò Thị Chanh ở xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu đã biết nghề dệt thổ cẩm. Sau khi lập gia đình, ngoài việc đồng áng chị làm thêm nghề dệt ở nhà bán cho các tư thương. Công việc tranh thủ lúc nông nhàn giúp chị có thêm thu nhập khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên trước đây sản phẩm của chị được mang đi các nơi nhưng không có thương hiệu nên giá trị chưa cao.