(HBĐT) - Tết này, bốn mẹ con chị Đinh Thị Xiêu (xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc) đón xuân ở nhà mới. Từ nay, ngôi nhà hai tầng xây đơn giản và gọn gàng sẽ là mái ấm yên ổn cho bốn mẹ con sinh sống, quên đi ám ảnh kinh hoàng trong đêm 12/10/2017 - khi hàng nghìn m3 đất, đá khu vực thác Khanh đổ ập xuống, vùi lấp 8 căn nhà, trong đó có căn nhà nhỏ của 4 mẹ con chị Xiêu.


Với sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng vàng, Tết này, gia đình chị Đinh Thị Xiêu (xóm Khanh, Phú Cường, Tân Lạc) đã có ngôi nhà mới.

Chị Xiêu kể: Suốt 15 năm nay, chồng mất, một tay chị nuôi nấng 4 con khôn lớn. Con gái duy nhất đã đi lấy chồng. Còn lại ba con trai đang tuổi ăn học nên áp lực lao động dồn hết vào chị. Một mình gồng gánh nuôi con nhờ mấy sào ruộng trồng lúa, ngô nên từ bấy đến nay vẫn chưa thoát được nghèo. Rồi tai họa ập đến. Chỉ trong một đêm, đất đá ầm ầm trút xuống vùi lấp toàn bộ căn nhà và đồ đạc, vùi lấp cả mấy sào đất canh tác dưới chân thác Khanh vốn là "cần câu cơm” duy nhất của mấy mẹ con chị. Trong cơn bĩ cực, chỉ có niềm an ủi là mấy mẹ con không ai bị thiệt mạng. Còn người, còn của, chị phải là chỗ dựa vững chắc của ba đứa con.

Cũng như 8 hộ khác ở xóm Khanh bị mất hoàn toàn nhà cửa trong trận sạt lở đất kinh hoàng ngày 12/10/2017, gia đình chị Đinh Thị Xiêu được kịp thời hỗ trợ di dời đến nơi ở mới. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, đoàn thể địa phương, người thân, họ hàng cùng chung tay, góp sức để mấy mẹ con chị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tiền quyên góp ủng hộ được gần 100 triệu đồng, cộng thêm số tiền vay mượn và tích cóp từ trước đến nay, chị Xiêu vừa mua đất vừa làm nhà để ổn định cuộc sống. Sau gần 4 tháng, ngôi nhà 2 tầng nhỏ nhắn nằm gần quốc lộ 6 đã hoàn thành. Đó không chỉ là mồ hôi, nước mắt của mấy mẹ con chị. Đó còn là tình người nồng ấm của những tấm lòng thiện nguyện đã kịp thời sẻ chia, giúp đỡ mẹ con chị vượt qua cơn bĩ cực một cách đỡ nhọc nhằn hơn.

Cách đó không xa là ba ngôi nhà đang khẩn trương hoàn thiện. Đó là nhà của 3 hộ trong xóm cũng bị mất trắng nhà cửa, đồ đạc dưới chân thác Khanh như gia đình chị Đinh Thị Xiêu.

Chia sẻ với khó khăn của các gia đình bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn huyện, đồng chí Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết: Trong năm 2017, toàn huyện đã có 436 nhà dân bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất. Trong đó, 11 nhà sập hoàn toàn gồm 8 nhà tại xóm Khanh (xã Phú Cường), 2 nhà tại xã Ngòi Hoa, 1 nhà tại xã Nam Sơn. 142 nhà phải di dời đến nơi ở mới, tập trung nhiều nhất tại xã Nam Sơn (62 nhà) và xã Ngòi Hoa (15 nhà). Nhằm giúp đỡ người dân từng bước ổn định cuộc sống, các cấp ủy, chính quyền địa phương và đoàn thể, tổ chức, cộng đồng dân cư đã vào cuộc, chung tay, góp sức thực hiện công tác hỗ trợ. Riêng về việc hỗ trợ nhà ở cho người dân, huyện Tân Lạc đã cấp bách xây dựng khu tái định cư tập trung cho 62 hộ bị sạt lở tại xã Nam Sơn, đồng thời bố trí đất ở và chỉ đạo xây dựng 6 nhà ở cho các hộ sau sạt lở đất tại xóm Khanh (xã Phú Cường). Còn các hộ bị sạt lở, ngập lụt ở các địa bàn khác được hỗ trợ để di dân xen ghép. Đây là nỗ lực đồng bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Lạc nhằm giúp đỡ các hộ bị thiệt hại nặng nề với mong muốn họ sẽ kiên cường khắc phục khó khăn và tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Trên phạm vi toàn tỉnh, kết quả đánh giá sau thiên tai năm 2017 cho thấy: Toàn tỉnh có trên 150 điểm sạt lở với 1.680 hộ bị sạt lở và nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao phải di dời khẩn cấp, trong đó, 679 nhà dân bị vùi lấp và hư hỏng nặng cần được hỗ trợ về nhà ở. Thời gian qua, các địa phương đã tích cực thực hiện công tác hỗ trợ về nhà ở cho người dân. Trong đó, tỉnh đang hoàn thành xây dựng 12 khu tái định cư tập trung theo hình thức cấp bách (vừa thiết kế vừa thi công). Cụ thể: 3 khu cho 138 hộ dân tại thành phố Hòa Bình; 5 khu cho 202 hộ dân tại huyện Đà Bắc; 3 khu cho 90 hộ dân tại huyện Kim Bôi; 1 khu cho 62 hộ dân tại huyện Tân Lạc. Ngoài ra, tỉnh tiếp tục triển khai bổ sung 2 khu tái định cư cho 63 hộ dân tại huyện Yên Thủy và 1 khu cho 30 hộ dân trên địa bàn xã Tân Dân, huyện Mai Châu.

Theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các khu tái định cư đang được đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng thi công. Tính đến thời điểm trước Tết Nguyên đán 2018, toàn tỉnh không còn hộ dân nào phải sống ở lều bạt và khu ở tạm. Với sự chung tay hành động của cả cộng đồng, hàng trăm hộ dân bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai năm 2017 đã đón một cái Tết an lành, yên vui trong những ngôi nhà mới. Tạm quên đi những nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh, tạm quên đi những mất mát đau lòng trong năm cũ, họ đã góp tình, trao Tết, háo hức đón chào một mùa xuân mới mang theo biết bao niềm vui và hy vọng ngập tràn.

Thu Trang

 



Các tin khác


Hà Nội: Cháy nhà trọ trong đêm, nhiều người thương vong

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra rạng sáng 24/5, tại phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khiến ít nhất 14 người thương vong.

Khởi công xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo huyện Lạc Sơn

Ngày 23/5, Công an tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhóm thiện nguyện "Trao chia sẻ, nhận yêu thương” tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 gia đình tại 2 xã Miền Đồi, Quý Hòa, huyện Lạc Sơn.

Thanh niên Công an tỉnh và huyện Lương Sơn ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 

Ngày 23/5, tại trường THPT Lương Sơn, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Đoàn Thanh niên - Hội liên hiệp Thanh niên huyện Lương Sơn và phòng Văn hóa - thông tin huyện tổ chức Lễ ra quân "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè - đẩy mạnh chuyển đổi số; hỗ trợ thực hiện cài đặt, sử dụng chữ ký số cá nhân miễn phí cho công dân” năm 2024 trên địa bàn huyện.

Một khách hàng trúng thưởng 1 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm tại Agribank

Sáng 23/5, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ trao giải thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng "Tết an khang - rước xế sang”.

Đã có kết quả xét nghiệm ADN trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Công an huyện Thanh Trì Hà Nội cho biết hiện đã có kết quả xét nghiệm AND trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con.

Giúp phụ nữ vùng đồng bào dân tộc có cuộc sống ổn định

Sinh ra và lớn lên ở vùng cao Mai Châu nên từ năm 13 tuổi, chị Lò Thị Chanh ở xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu đã biết nghề dệt thổ cẩm. Sau khi lập gia đình, ngoài việc đồng áng chị làm thêm nghề dệt ở nhà bán cho các tư thương. Công việc tranh thủ lúc nông nhàn giúp chị có thêm thu nhập khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên trước đây sản phẩm của chị được mang đi các nơi nhưng không có thương hiệu nên giá trị chưa cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục