(HBĐT) - Chúng tôi về xóm Vó Khang, xã Kim Tiến (Kim Bôi) vào một ngày nắng tháng 7, giữa đợt nắng nóng gay gắt, trên gương mặt người dân đi làm đồng, học sinh đi học hè về lộ rõ vẻ mệt nhọc khi phải đi qua đoạn đường đất đá dài 1.300 m. Ngày nắng thì đường đất tung bụi mù, xe sau không dám đi gần xe trước. Ngày mưa thì lớp bùn đặc quánh, người dân phải gửi phương tiện tại nhà người thân để đi bộ về nhà.
Vó Khang là xóm đặc biệt khó khăn của xã Kim Tiến, có 136 hộ
dân, hầu hết các hộ sống ở lưng chừng đồi. Mặc dù chỉ dài 1.300 m nhưng đây là
tuyến đường độc nhất dẫn vào xóm, là con đường bà con đi lại, giao thương, buôn
bán và học sinh đi học hàng ngày. Cách đây khoảng hơn 10 năm, dự án khu du lịch
sinh thái thác Mặt Trời đầu tư ở xóm đã có kế hoạch làm đường bê tông hoặc
đường nhựa. Việc con đường dang dở hơn 10 năm nay dẫn đến nhiều hệ lụy, ảnh
hưởng lớn đến sự phát triển KT-XH của địa phương và gây mất an toàn giao thông
cho khách du lịch khi đến thăm quan thác Mặt Trời.
Đoạn đường xóm Vó
Khang, xã Kim Tiến (Kim Bôi) xuống cấp ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của
người dân.
Đưa chúng tôi đi khảo sát đoạn đường xóm Vó Khang, đồng chí
Quách Thành Nho, Phó Chủ tịch xã UBND xã Kim Tiến cho biết: Không được đầu tư
nên đoạn đường vào xóm ngày càng xuống cấp. Từ khi dự án khu du lịch sinh thái
thác Mặt Trời tái khởi công, các xe vận tải có trọng tải lớn đi vào khiến đoạn
đường đã xấu nay càng trầm trọng hơn. Gần đây, do đi lại quá vất vả, người dân
đã chở đá mạt đổ vào những đoạn đường gồ ghề có vũng nước sâu để khắc phục tình
trạng trước mắt.
Đồng chí Bùi Mạnh Tuấn, Trưởng xóm Vó Khang chia sẻ thêm: Vó
Khang là xóm có diện tích rừng tre, bương, luồng khá lớn. Vào mùa măng, mỗi
ngày, bà con thu hoạch được khoảng 10 tấn măng. Tuy nhiên, do giao thông không
thuận lợi nên bà con thường bị các thương lái ép giá, phải bán với giá thấp hơn
so với thị trường, hoặc nhiều hộ dân phải thuê xe chở đi bán hàng. Bên cạnh đó,
nhiều trường hợp người dân ốm đau phải gọi xe cấp cứu, do đường khó khi đôi khi
xe cấp cứu không thể vào được. Trẻ em đi học lại càng vất vả hơn, nhất là vào
mùa mưa lũ, đã có nhiều em do đường trơn trượt nên đi nửa đường phải quay lại
vì ngã bẩn hết quần áo, thậm chí có em còn phải nghỉ học. Đợt mưa lũ lịch sử
năm 2018, do ảnh hưởng từ cống thoát nước của dự án du lịch sinh thái thác Mặt
Trời, nước dâng cao lên mặt đường gần 1 m, làm cô lập hơn 30 hộ dân trong xóm.
Đồng chí Bùi Mạnh Tuấn, Trưởng xóm Vó Khang cho biết thêm:
Năm 2017, tại kỳ họp HĐND xã, lãnh đạo huyện đã cho biết: sẽ rải asphalt đoạn
đường của xóm Vó Khang. Nhưng đến năm 2018, lại đổi dự án sang làm đường bê
tông với chiều rộng đường 5 m (7 m cả lề), độ dày bê tông 25 - 30 cm. Tuy
nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên dự án vẫn chưa được triển khai. Hiện nay,
mong mỏi lớn nhất của người dân xóm Vó Khang là sửa chữa, nâng cấp con đường để
bà con đi lại, giao thương buôn bán, học sinh đi học được thuận lợi hơn.
Khánh Linh
UBND quận chỉ đạo thực hiện xác định danh tính người bị nạn; phối hợp tổ chức tang lễ cho người đã mất, thăm hỏi người bị thương.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 24/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Sáng 24/5, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về phát động phong trào "Gửi tiết kiệm tại NHCSXH, chung tay vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh năm 2024. Dự phát động có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và các thành viên Ban đại diện.
Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào ban đêm tại một căn nhà trong ngõ 43, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, khiến nhiều người tử vong.
Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra rạng sáng 24/5, tại phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khiến ít nhất 14 người thương vong.
Ngày 23/5, Công an tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhóm thiện nguyện "Trao chia sẻ, nhận yêu thương” tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 gia đình tại 2 xã Miền Đồi, Quý Hòa, huyện Lạc Sơn.