(HBĐT) - Mặc dù chỉ cách trung tâm xã Nuông Dăm (Kim Bôi) khoảng 3km nhưng để đi hết Suối Thượng - xóm khó khăn nhất của xã, đoàn chúng tôi phải mất hơn 1 giờ đồng hồ. Gần 3km đường dân sinh, tuy nhiên chỉ có 300m đường bê tông, còn lại là đường rải đá dăm và đường đất. Giao thông đi lại khó khăn đã và đang là rào cản lớn đối với sự phát triển KT-XH và việc học hành của trẻ em nơi đây.


Hơn 2km đường dân sinh tại xóm Suối Thượng, xã Nuông Dăm (Kim Bôi) vẫn con là đường đất, đi qua hơn 10 con suối lớn, nhỏ gây khó khăn cho người dân và nguy hiểm mỗi khi mùa mưa lũ về. 

Theo chân đồng chí trưởng thôn đi một vòng quanh xóm, đã không ít lần tôi tưởng đoàn đi nhầm vào con đường mòn đi lên núi. Cứ đi khoảng 200 - 300m lại gặp một con suối chảy qua. Con đường đất, đá lởm chởm, dốc lên xuống liên tục là đường đi lại hàng ngày của hơn 100 hộ dân tại đây. 

Càng đi về cuối xóm, tôi càng cảm thấy khâm phục bà con. Bởi họ vẫn miệt mài, bền bỉ đi trên con đường đất ấy từ năm này qua năm khác. 

"Xóm Suối Thượng sau khi sáp nhập có 122 hộ với 569 khẩu, trong đó riêng xóm Suối Lội cũ có trên 30 hộ với 190 nhân khẩu. Bà con sống ở gần bờ suối và dưới chân đồi, chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Muốn đi về đây, phải đi hơn 2km đường đất, vượt qua 4 con suối to, 3 con suối nhỏ và trên dưới 10 khe nước chảy quanh năm. Do đường xá đi lại khó khăn nên cuộc sống bà con cũng muôn phần vất vả. Không biết bao nhiêu lần mưa lũ bà con bị cô lập không thể ra bên ngoài mua nhu yếu phẩm. Nhiều nhất phải kể đến năm 2017, gần 20 lần. Đợt mưa lũ lịch sử tháng 10 năm đó chúng tôi còn bị cô lập đến 3 ngày liền” - Ông Tươi chia sẻ. 

Trước đây, cuộc sống người dân đa phần là tự cung tự cấp. Vài năm trở lại đây, bà con bắt đầu đẩy mạnh sản xuất hàng hoá. Anh Hà Công Mạnh, một gia đình chăn nuôi ở Suối Thượng chia sẻ: Nếu là gia súc, gia cầm thì khoảng 2 - 3 nhà chung nhau thuê một chiếc xe tải 2 cầu vào chở ra trung tâm xã, rồi thương lái đến lấy hoặc chúng tôi chở bằng xe máy ra chợ Bãi Xe, Nam Thượng cách đây 12km. Nếu để thương lái vào mua trực tiếp thì bị ép giá thấp lắm. Ví dụ, lợn hơi tại trung tâm xã bán được 65.000 đồng/kg thì chúng tôi chỉ bán được 50.000 đồng. Đối với cây keo thành phẩm, nếu ngoài kia họ bán được 1 triệu đồng/1 tấn thì bà con ở đây chỉ được nửa giá thôi. Mà giá vật liệu xây dựng thì đắt gần gấp đôi. Một khối cát thông thường chỉ 200.000/1m3, nhưng vào đến đây phải 350.000 - 400.000/1m3, bởi vậy, chi phí xây một ngôi nhà trong khu vực Suối Lội phải bằng 2 lần nhà khu vực trung tâm xã. 

Đồng chí Nguyễn Văn Chí, Phó Chủ tịch xã Nuông Dăm cho biết: Giao thông chính là cản trở lớn nhất đối với Suối Thượng. Với hơn 400ha rừng sản xuất cho thấy tiềm năng về rừng rất lớn, ngoài ra, bà con còn đẩy mạnh chăn nuôi gia súc lớn. Tuy nhiên, trình độ phát triển chưa thực sự tương xứng với tiềm năng sẵn có, nguyên nhân chủ yếu do đường giao thông nông thôn. Năm 2019, nhờ nguồn vốn của Chương trình MTQG xây dựng NTM,  Suối Thượng được đầu tư xây dựng 1.000m đường dân sinh, tuy nhiên mới chỉ có 300m được đổ bê tông, còn lại là đường rải đá dăm. Sau mỗi trận mưa, lũ cuốn trôi lớp đất đá trên bề mặt để lộ ra những viên đá cuội gây nguy hiểm. UBND xã cũng đã có nhiều văn bản gửi đến các cấp, ngành. Một số đơn vị đã về địa phương khảo sát, nghiên cứu, tuy nhiên vẫn chưa có phương án khắc phục triệt để. Gần đây nhất, đoàn khảo sát của các BQL dự án xây dựng cơ bản của huyện Kim Bôi đã về khảo sát và có dự án bê tông hoá 1,3km đường tại Suối Thượng. Chúng tôi rất mong dự án được triển khai để giúp thuận tiện đi lại người dân và trẻ em yên tâm đi học.

Mùa mưa năm nay đã đến, rất có thể Suối Thương lại thêm nhiều lần nữa bị cô lập do đường đi lại bị chia cắt bởi các con suối lớn, nhỏ. Niềm mong mỏi lớn nhất của bà con Suối Thượng cũng như cấp uỷ, chính quyền xã Nuông Dăm là có một con đường bê tông liên xóm để gỡ khó về vấn đề đi lại và tạo cơ hội để bà con phát triển kinh tế lâu dài.
 
Khánh Linh

Các tin khác


Vui Tết thiếu nhi cùng bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, sáng 24/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình và một số nhà hảo tâm tổ chức chương trình Vui Tết thiếu nhi 1/6 cho 100 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Khẩn trương xác định danh tính người bị nạn trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính

UBND quận chỉ đạo thực hiện xác định danh tính người bị nạn; phối hợp tổ chức tang lễ cho người đã mất, thăm hỏi người bị thương.

Quốc hội gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân vụ cháy tại Cầu Giấy

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 24/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Phát động phong trào “Gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, chung tay vì người nghèo”

Sáng 24/5, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về phát động phong trào "Gửi tiết kiệm tại NHCSXH, chung tay vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh năm 2024. Dự phát động có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và các thành viên Ban đại diện.

Cháy nhà trọ trong ngõ sâu ở Trung Kính (Hà Nội), 14 người tử vong

Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào ban đêm tại một căn nhà trong ngõ 43, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, khiến nhiều người tử vong.

Hà Nội: Cháy nhà trọ trong đêm, nhiều người thương vong

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra rạng sáng 24/5, tại phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khiến ít nhất 14 người thương vong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục