Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, tặng quà của Chủ tịch nước cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mêng - xóm Hang Đồi - Cư Yên - Lương Sơn.
(HBĐT)- Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012), ngày 24/7, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mêng và một số thương bệnh binh trên địa bàn huyện Lương Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, sở LĐ – TB&XH và lãnh đạo huyện Lương Sơn.
Mẹ Việt nam anh hùng Nguyễn Thị Mêng năm nay 97 tuổi, hiện ở xóm Hang Đồi xã Cư Yên, Lương Sơn, là mẹ của liệt sỹ Bùi Văn Trây, nhập ngũ tháng 8/1971 và hy sinh ngày 23/4/1972 tại Đắc Tô – Tân Cảnh – Kon Tum. Liệt sỹ Bùi Văn Trây là con trai duy nhất của mẹ Mêng. Thời kỳ chống pháp, mẹ Mêng cũng là một trong những phụ nữ hăng hái tham gia gánh gạo nuôi bộ đội và nuôi giấu cán bộ.
Thay mặt đoàn, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe tới mẹ Mêng, đồng chí động viên con cháu mẹ Mêng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, nỗ lực phấn đấu học tập để cống hiến cho gia đình và xã hội.
Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà thương binh Hoàng Văn Hỏi, thương binh ¼ tại xóm Cời, xã Tân Vinh và thương binh Nguyễn Minh Tâm, thương binh ¼ tại tiểu khu Liên Sơn – TT Lương Sơn. Đồng chí hỏi thăm và động viên các thương - bệnh binh tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, nuôi dạy con cái và tiếp tục đóng góp cho xã hội.
Lãnh đạo Sở LĐ – TB&XH, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên tặng quà các thương bệnh - binh đang điều dưỡng tại TTĐD người có công Kim Bôi.
* Chiều ngày 24/7, lãnh đạo Sở LĐ – TB&XH, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn cũng đã tới thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công Kim Bôi. Tại buổi gặp mặt còn có 54 thương - bệnh binh, người có công với cách mạng của thành phố Hòa Bình và huyện Lạc Thủy. Đây là đợt điều dưỡng thứ 10 mà TT điều dưỡng Người có công Kim Bôi tổ chức. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã đón gần 800 lượt đối tượng thương - bệnh binh, người có công với cách mạng đến điều dưỡng nghỉ ngơi. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở LĐ – TB&XH cũng đã gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến các thương bệnh binh và trao tặng 1 suất quà trị giá 2 triệu đồng cho các đối tượng.
Đinh Hoà