(HBĐT) - Dáng cao, da dẻ hồng hào và nụ cười thật thân thiện, là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với ông Đinh Hùng Sơn, Chủ tịch Hội NCT xã Hiền Lương (Đà Bắc). ở tuổi bách niên, con cháu lại thành đạt, thảo hiền, ông có điều kiện vui hưởng tuổi già, nhưng ông luôn trăn trở: Làm sao để nâng cao đời sống tinh thần cho NCT vùng cao, xa. Với suy nghĩ đó ông đã nhận lời làm Chủ tịch Hội NCT xã Hiền Lương (Đà Bắc) từ năm 1997 đến nay.
Ông Sơn tâm sự: Hiền Lương là một xã vùng hồ của huyện, chủ yếu là người dân tộc sinh sống, trình độ hạn chế, có những chi hội cách xa trung tâm xã đến hàng chục cây số nên công tác chăm lo NCT gặp không ít khó khăn, nhiều cụ chưa hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên không muốn vào Hội, vì vậy, việc vận động phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng những công việc cụ thể của Hội, mang lại lợi ích cho hội viên . Khi tham gia công tác, ông miệt mài lo cho công việc của Hội, vừa củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội NCT ở thôn xóm, vừa nghiên cứu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các biện pháp để chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe, quyền lợi NCT. 15 năm làm công tác Hội, ông đã cùng BCH Hội NCT xã đến từng nhà tuyên truyền, thăm hỏi, động viên NCT tham gia các hoạt động của Hội; chủ động phối hợp với trạm y tế xã về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho NCT, thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau. Từ khi triển khai Luật NCT ông đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quyền, lợi ích của NCT. Nhờ đó, Hội NCT xã Hiền Lương đến nay đã tăng lên 157 hội viên, là một trong những điểm sáng của Hội NCT huyện Đà Bắc về chăm sóc và phát huy vai trò NCT.
Bên cạnh đó, thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’‘, ông Sơn khéo léo lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tư tưởng đạo đức, tình cảm cao đẹp của Bác dành cho lớp NCT, lấy “tuổi cao chí càng cao‘’ làm phương châm sống để tuyên truyền. Nhờ sự động viên, khích lệ của ông và của tổ chức cơ sở Hội, các hội viên đều sống khởe, sống có ích cho gia đình và xã hội - ông Sơn đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho NCT trong xã.
Hồng Diệu
(Hội NCT tỉnh)
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.