Bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của lão tướng Anh Đức đã mang về thắng lợi tối thiểu 1-0 cho đội tuyển Việt Nam trước chủ nhà Thái-lan ở trận đấu bán kết 2 của King’s Cup 2019 diễn ra trong tối 5-6, qua đó mang về tấm vé vào đá chung kết với Curacao cho thầy trò HLV Park Hang Seo.


 

Quang Hải cùng các đồng đội đã có trận đấu đáng khen trước chủ nhà King's Cup Thái-lan.

Dù tính chất của trận đấu chỉ là giao hữu nhưng đây là cuộc so tài rất được mong chờ không chỉ với người hâm mộ Việt Nam mà còn mang nhiều ý nghĩa với bóng đá Thái-lan. Các lứa trẻ của người Thái đã liên tục để thua và tỏ ra hụt hơi trước các đội tuyển của Việt Nam thời gian qua, bởi vậy một chiến thắng trước đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ như lời khẳng định về sức mạnh của bóng đá Thái-lan tại khu vực Đông - Nam Á. Ở ba lần đối đầu gần nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Thái-lan đều có nhứng chiến thắng khá cách biệt trước "Những ngôi sao vàng”.

Bước vào cuộc đối đầu được đánh giá là rất khó khăn, thầy Park lựa chọn sơ độ 3-4-3 từng giúp Việt Nam gặt hái nhiều thành công thời gian qua. Đúng như dự đoán, thủ môn Văn Lâm ra sân ngay từ đầu, bộ ba trung vệ là Tiến Dững, Ngọc Hải và Duy Mạnh. Trên hàng tiền vệ, hai cầu thủ thi đấu ở trung tâm là Hùng Dũng và Tuấn Anh, trong khi hai tiền vệ cánh là Văn Hậu và Trọng Hoàng. Hàng công không có bất ngờ khi Anh Đức được xếp đá cắm cao nhất, còn hai vệ tinh chung quanh anh là Quang Hải và Văn Toàn.

Dù rất muốn thắng nhưng cả hai đội khởi đầu khá dè chừng, chơi chắc chắn để thăm dò lối chơi của đối thủ. Chủ nhà Thái-lan sau những phút đầu nhập cuộc chậm đã nhanh chóng đẩy cao hơn tốc độ trận đấu và triển khai lối chơi áp sát, tranh chấp quyết liệt để gây áp lực lên phần sân của Việt Nam.

Trước lối đá rắn của đối phương, đội tuyển Việt Nam đã giảm thiểu áp lực bằng những đường chuyền dài vượt tuyến hướng đến những cầu thủ giàu tốc độ ở phía trên như Văn Toàn hay Quang Hải, dù vậy những pha đột phá chưa mang lại hiệu quả tích cực như mong đợi.

Về phần mình, tuy thế trận khá giằng co nhưng Thái-lan lại là đội tạo được nhiều cơ hội ngon ăn hơn trong hiệp 1. Lần lượt là Supachai rồi Thitipan tung ra những pha dứt điểm ở tư thế khá thoải mái nhưng đều đi không chính xác. Đáng chú ý là cú sút ở phút 18 của Supachai đi vượt khỏi tầm với của Văn Lâm nhưng bóng lại tìm trúng cột dọc. 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.

Kịch bản giằng co tiếp tục được duy trì trong hiệp 2. Các cầu thủ chủ nhà Thái-lan với lối chơi không ngại va chạm, vào bóng quyết liệt phần nào kiềm tỏa được phong cách thi đấu bóng ngắn và phối hợp nhỏ, ít chạm của Việt Nam. Áp lực ngày một tăng trước khung thành của Văn Lâm khi người Thái không chấp nhận tỷ số hòa ngay trên sân nhà trước đối thủ kình địch.

 


Trận đấu diễn ra với rất nhiều pha phạm lỗi thô bạo, đặc biệt từ phía các cầu thủ chủ nhà.

 

Thậm chí, phút 70, Thái-lan tưởng chừng như đã có bàn thắng khi cú đá phạt của Theerathon với quỹ đạo xoáy rất khó chịu đi thẳng vào lưới của Văn Lâm, nhưng rất may là trọng tài xác định trung vệ trung vệ Adisorn của đội chủ nhà đã phạm lỗi kéo người ở tình huống trước đó.

Thời gian gần trôi về những phút cuối và thầy Park bắt đầu đưa vào sân những sự điều chỉnh chiến thuật. Lần lượt Công Phượng, Hồng Duy và Xuân Trường được nhà cầm quân người Hàn Quốc trao cơ hội thay cho Văn Toàn, Tiến Dũng và Tuấn Anh.

Và những thay đổi tài tình của thầy Park một lần nữa đã phát huy hiệu quả, đúng vào phút bù giờ cuối cùng, từ pha đá phạt góc của Xuân Trường bên phía cánh trái, bóng đập đất rồi đi thẳng tới vị trí của Anh Đức, lão tướng 34 tuổi đánh đầu không hiểm nhưng đủ mạnh để khiến thủ môn Kawin lúng túng đẩy bóng bay thẳng vào lưới, mở tỷ số cho Việt Nam.

Quãng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để thầy trò HLV Sirisak kịp lật ngược tình thế, qua đó đành chấp nhận thất bại tối thiểu 0-1 ngay trên sân nhà trước Việt Nam. Trận thua này buộc Thái-lan phải xuống chơi ở trận tranh hạng ba với Ấn Độ, trong khi đoàn quân của HLV Park hiên ngang bước vào trận tranh cúp vô địch với đại diện tới từ Trung Mỹ là Curacao vào ngày 8-6 tới.

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục