Năm ngoái Man City đã trả lời câu hỏi này sau khi cắt chuỗi trận toàn thắng của Chelsea nhờ pha lập công của đội trưởng Tevez, năm nay cũng vẫn câu hỏi ấy nhưng mục tiêu là Manchester United và đáp án chắc sẽ khó hơn rất nhiều.

Cái bánh mì của Manchester United?

Ai đó đã nói rằng danh hiệu Bundesliga chẳng khắc gì cái bánh mì trong bữa sáng của gia đình Bayern. Câu nói này không sai bởi Hùm xám gần như không có đối thủ tại Đức, thỉnh thoảng họ mới về sau nhưng như người ta vẫn tếu táo là họ cũng cần đổi món và sẽ ăn lại nó ngay ngày hôm sau.

M.U đang có phong độ rất cao. Ảnh: Internet


Cũng theo cách nói trên thì Ngoại hạng Anh cũng đâu khác gì cái bánh mì của gia đình M.U, bằng chứng là họ đã vô địch tận 12/19 lần kể từ năm 1993 và năm nay thì chỉ có một cái gì đó thật đột biến mới có thể khiến họ không được ăn cái “bánh mì” này, tiếc là sự đột biến này không đến từ thành London nơi có số lần vô địch Premier League nhiều nhất sau MU. Cả ba đội bóng lớn nhất của thủ đô nước Anh là Arsenal, Tottenham, Chelsea đều đã thua trong những lần đối mặt với bầy Quỷ đỏ, vậy thì tại Anh lúc này đội bóng nào đủ sức chặn đứng MU?

Là Liverpool?

Liverpool vốn chẳng ưa gì M.U, việc bị Quỷ đỏ vượt mặt về số lần vô địch nước Anh càng làm họ thêm ghát cay ghét đắng đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên Liverpool chỉ còn tự trách mình bởi hơn hai mươi năm qua họ đã không thể một lần vô địch quốc gia, 19 mùa Premier League cứ đến rồi đi để lại cho người hâm mộ The Kop nỗi thất vọng tràn trề và bây giờ họ vẫn tiếp tục với cái điệp khúc “bất ổn” sau khi thua tơi tả hai trận liền. Về lực lượng thì Lữ đoàn đỏ chẳng ngán gì M.U nhưng hàng tiền đạo của Liverpool quá vô duyên, hàng hậu vệ thì hay mặc sai lầm vì thế vào lúc này thật khó mà tin tưởng King Dalglish và các học trò có thể làm nên điều thần kỳ. Điểm tựa lớn nhất là trận đấu sắp tới họ được đá tại Anfield nơi mà M.U toàn thua trong 3 mùa giải gần đây.

Hay Manchester City?

Với một hàng công hủy diệt, lại thêm sự có mặt của Nasri trong những ngày cuối cùng trước khi Thị trường chuyển nhượng đóng cửa giúp Man City đã mạnh lại càng nguy hiểm hơn, sau 5 lượt đầu tiên, trận nào Aguero và đồng đội trận nào cũng ghi được từ 2 bàn trở lên.

Man City được kì vọng có khả năng cản đường M.U nhất. Ảnh: Internet


Tuy nhiên, Man City cũng không phải là không có điểm yếu, hãy nhìn cách họ gục ngã trước M.U, chật vật trước Bolton và bất lực trước sự quật khởi của Fulham chỉ ra một điều là hàng thủ của họ vẫn có vấn đề, cùng với đó là tinh thần đoàn kết của cả đội cũng là một dấu hỏi. Những Dzeko, Aguero có thể tỏa sáng giúp Manchester City có những bàn thắng nhưng họ không thể giúp đội bóng của mình tránh những bàn thua và nếu Mancini cứ đổ tại thiếu hụt lực lượng thì chắc Man City khó mà tiến xa được khi mà mùa giải càng vào sâu thì chấn thương càng nhiều.

Năm ngoái Man City đã giải cứu Premier League sau khi cắt chuỗi trận toàn thắng của Chelsea nhờ bàn thắng của đội trưởng Tevez, thật buồn khi năm nay cựu cầu thủ M.U chưa có nhiều cơ hội ra sân nhưng có lẽ điều này không ảnh hưởng đến phong độ của MC. Sắp tới chính “đại thiếu gia” lại một lần nữa phải nhập vai người hùng bất đắc dĩ với nhiệm vụ đánh bại M.U. Một trận cầu 6 điểm và dư âm của nó sẽ dài hơn 90 phút, đó không đơn thuần là thắng thua mà còn là khát vọng được một lần vượt qua cái bóng khổng lồ của người anh em nhưng nếu thất bại thì nó lại vô tình tô điểm thêm cho sức mạnh của nhà ĐKVĐ.

Đừng để Wolverhamton phải ra tay!

Đưa Wolverhamton vào đây chắc sẽ làm nhiều người ngạc nhiên, quả thực đó là một điều hài hước mang tính châm biếm bởi những chú sói qua nhỏ bé khi đặt cạnh M.U, thậm chí một đội hình “Carling Cup” của Sir Alex cũng đủ khiến Wolves tan tành. Nhưng nếu như Tottenham, Arsenal, Chelsea… có khi là cả Liverpool hay Man City chịu thua M.U thì hãy để Kevin Doyle làm công việc mà anh cùng các đồng đội đã làm được cách đây một năm.

Thực tế nếu đặt nhiệm vụ chặn đứng M.U lên vai một đội bóng như Wolverhamton thì đó là thảm họa của bóng đá Anh, thành tích thắng cả Liverpool, Chelsea, Man City, Man United trong mùa giải trước đáng để mọi người lưu tâm nhưng đó không phải là lí do mà Bầy sói có thể bấu víu vào thời điểm này. Năm ngoái Wolves làm được thì năm nay Stoke City hay Norwich City cũng được quyền mơ ước, tuy vậy để giải Ngoại hạng thêm hấp dẫn với những cuộc đua đích thực thì các đại gia như Chelsea, Arsenal, Liverpool cần phải đứng dậy sau thất bại còn những chú ngựa ô như Aston Villa, Everton, Tottenham cũng cần phải chứng tỏ mình hơn nữa.

Tất cả hãy cũng nhau bám đuổi M.U giải cứu Premier League và dĩ nhiên Rooney cùng các đồng đội cũng đang mong chờ điều này.

 

                                                                        Theo Báo Bongda

Các tin khác


Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hà Nội FC

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng Hà Nội FC tại vòng 16 giải V.League 1 được tổ chức vào ngày 4/5. Kết quả 2 đội đã phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Ngày 5/5, Hoà Bình FC gặp Phú Thọ FC - Quyết định vé trụ hạng

Vào lúc 17h ngày 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) và Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ (Phó Thọ FC) trong khuôn khổ vòng 14, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023-2024. Trận đấu này tiếp tục mở cửa tự do, miễn phí chào đón khán giả đến sân cổ vũ, Hoà Bình FC rất mong nhận được sự quan tâm, động viên của người hâm mộ tỉnh nhà.

U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch với bàn thắng ở phút bù giờ

U23 Nhật Bản vừa trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải U23 châu Á khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Uzbekistan với bàn thắng muộn ở phút bù giờ hiệp 2.

Thua ngược U23 Iraq, U23 Indonesia hụt một suất đi Olympic

Để thua Iraq 1-2 trong trận cầu kịch tính, Indonesia để suất Olympic Paris 2024 rơi vào tay đối thủ này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn còn cơ hội tranh vé vớt cuối cùng khi gặp U23 Guinea ngày 9/5 tới tại Paris.

Hấp dẫn chặng đua Hà Nội - Hòa Bình, Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”

Ngày 2/5, tại UBND huyện Mai Châu, Ban Tổ chức (BTC) địa phương phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024 , Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã tổ chức Lễ trao giải chặng đua Hà Nội - Hòa Bình.

Khai mạc Giải Bóng đá Nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2024

Chiều 1/5, tại Sân vận động Bà Rịa (thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức khai mạc Giải Bóng đá Nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục