Một “cơn địa chấn” đã xảy ra tại St. Jacob Park đêm qua khi Basel bất ngờ đánh bại MU 2-1 để giành vé vào vòng knock out, đồng thời tiễn nhà ĐKVĐ Premier League xuống chơi ở Europa League.

Cho dù MU đang có phong độ không thực sự tốt và phải tới làm khách tại St. Jacob Park nhưng trước trận đấu đêm qua, rất ít người “dám” đặt cửa nhà đương kim á quân Champions League phải dừng bước tại vòng bảng. Chỉ cần một kết quả hòa trước đối thủ kém hơn về đẳng cấp và danh tiếng, thày trò Alex Ferguson sẽ có mặt tại vòng knock out của giải đấu mà họ đã 3 lần vào tới trận chung kết trong 4 mùa gần đây.

 

Rooney bất lực nhìn Basel giành quyền đi tiếp vào vòng knock out



Vòng bảng Champions League đêm qua

Ngày 8/12

 

Bảng A

Man City 2-0 Bayern

Villarreal 0-2 Napoli

 

Bảng B

Lille 0-0 Trabzonspor

Inter Milan 1-2 CSKA

 

Bảng C

Basel 2-1 MU

Benfica 1-0 Otelul

 

Bảng D
Dynamo Zagreb 1-7 Lyon

Ajax 0-3 Real Madrid

Vậy nhưng trận đấu thứ 300 của “Quỷ đỏ” tại cúp châu Âu đã trở thành một ký ức buồn tê tái. Trước một Basel thi đấu với tâm lý thoải mái và đầy tự tin, MU có màn trình diễn quá đỗi thất vọng. Sớm để đội chủ nhà mở tỷ số ngay phút 9, các học trò của Alex Ferguson dường như bị tâm lý khiến lối chơi trở nên rời rạc, thiếu gắn kết. Không những không tìm được bàn gỡ, MU còn bị Alexander Frei đào sâu cách biệt ở phút 84, trước khi Phil Jones ghi bàn danh dự cho “Quỷ đỏ”.

 
Gục ngã trên đất Thụy Sỹ, MU đành cay đắng nhìn Benfica và Basel dắt tay nhau vào vòng sau. Đây mới là lần thứ 3 trong 17 mùa tham dự Champions League, “Quỷ đỏ” phải dừng bước ngay tại vòng bảng. Sau khi bị loại ở League Cup bởi đội bóng hạng dưới Crystal Palace, MU lại hứng chịu thêm một “cú sốc” và buộc phải chuyển xuống tranh tài ở Europa League, một kết cục ngoài dự đoán của hầu hết dư luận.
 

Do Chicharito chấn thương, HLV Alex Ferguson buộc phải đôn Nani lên đá cặp tiền đạo với Rooney còn Park ji-Sung thế chỗ tiền vệ người BĐN bên cánh phải. Sau màn trình diễn được khen ngợi trong trận đấu với Aston Villa, Phil Jones tiếp tục được bố trí đá tiền vệ trung tâm, bên cạnh lão tướng Giggs.

 

Thày trò Alex Ferguson liên tiếp nhận những "cú sốc"



“Quỷ đỏ” nhập cuộc khá chủ động và là đội có tình huống dứt điểm đáng kể đầu tiên với pha xoay người sút bóng trong vòng cấm của Park. Sau pha phối hợp một chạm với Nani, tiền vệ người Hàn Quốc tung ra cú dứt điểm khá nhanh nhưng đưa bóng đi vọt xà.

 

Ở trận lượt đi, Basel đã cho thấy họ có sức mạnh tấn công không thể xem thường khi buộc MU phải vất vả cầm hòa 3-3 ngay tại Old Trafford. Đêm qua, đội chủ nhà thêm một lần chứng minh điều đó khi vượt lên dẫn trước ngay phút 9 trong tình huống mà cả thủ thành David De Gea lẫn hàng phòng ngự MU đều mắc lỗi. Từ đường tạt vào của Shaqiri bên cánh trái, De Gea lúng túng đấm bóng ra đến đến vị trí của Streller và tiền đạo này tận dụng cơ hội volley tung lưới đội khách, mở tỷ số trận đấu.

 

Bị thủng lưới sớm, MU nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ nhưng lối chơi rời rạc của đội khách không gây được áp lực đáng kể lên khung thành Basel. Phải tới phút 30, “Quỷ đỏ” mới tạo được cơ hội thuận lợi để ghi bàn nhưng tiếc là Wayne Rooney, người đang sa sút phong độ trông thấy trong thời gian gần đây, lại đệm bóng hụt ở cự ly chưa đầy 5m.

 

Lối chơi chưa khởi sắc lên là bao, MU còn phải hứng chịu thêm tổn thất khi trung vệ Vidic phải rời sân trên cáng ngay trước khi hiệp 1 kết thúc do chấn thương, buộc HLV Ferguson phải đưa Evans vào thế chỗ.

 

Niềm vui của các cầu thủ Basel khi lập kỳ tích loại MU hùng mạnh khỏi Champions League



Sau giờ nghỉ, MU chủ động đẩy cao đội hình tấn công trong khi Basel chuyển sang phòng ngự phản công. Rooney tiếp tục được trao cơ hội khi thoát xuống đối mặt với thủ thành Sommer sau đường chọc khe của Giggs nhưng “số 10” không thể làm nên chuyện do góc sút quá hẹp.

 

Mải mê dâng cao, MU chút nữa phải trả giá sau những tình huống phản công sắc bén của Basel. Phút 54, cú cứa lòng kỹ thuật của Alex Frei buộc thủ môn De Gea phải tung người hết cỡ cứu thua. Ít phút sau, lại là thủ thành người TBN từ chối nỗ lực dứt điểm bằng đầu của Dragovic.
 

MU không gặp may khi bóng đã một lần tìm tới xà ngang khung thành Basel sau pha phá bóng chút nữa trở thành tình huống “đốt đền” của Steinhofer. Nhận thấy cần phải tăng cường sức mạnh hàng công, HLV Ferguson quyết định đưa Welbeck vào thay Ashley Young, người chơi mờ nhạt kể từ đầu trận.

 

Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của Basel, đội khách hầu như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Sommer. Không những vậy, MU còn phải nhận thêm “nhát kiếm” chí mạng ở phút 85, khi Alex Frei đánh đầu vào lưới trống sau quả tạt “dọn cỗ” của Shaqiri, nhân đôi cách biệt cho Basel.

 

Dù sau đó Phil Jones gỡ lại được một bàn cho MU ở phút 89 nhưng ít phút ngắn ngủi còn lại không đủ giúp “Quỷ đỏ” gỡ hòa và đội khách đành rời St. Jacob Park trong nỗi bẽ bàng.
 

Đội hình thi đấu

 

Basel: Sommer, Joo-ho Park, Dragovic, Shaqiri (Stocker 90+2), Abraham, F Frei, Cabral, Steinhofer, Streller, A Frei (Kusunga 87), Xhaka (Chipperfield 82).

 

Man Utd: De Gea, Evra, Jones, Ferdinand, Smalling, Vidic (Evans 44), Giggs, Park Ji-Sung (Macheda 82), Nani, Young (Welbeck 64), Rooney.
 

Bảng C Champions League

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Benfica

12

6

3

3

0

8

4

2

FC Basel

11

6

3

2

1

11

10

3

MU

9

6

2

3

1

11

8

4

Otelul Galati

0

6

0

0

6

3

11

 
 
                                                                      Theo Dantri

Các tin khác


Ngày 5/5, Hoà Bình FC gặp Phú Thọ FC - Quyết định vé trụ hạng

Vào lúc 17h ngày 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) và Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ (Phó Thọ FC) trong khuôn khổ vòng 14, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023-2024. Trận đấu này tiếp tục mở cửa tự do, miễn phí chào đón khán giả đến sân cổ vũ, Hoà Bình FC rất mong nhận được sự quan tâm, động viên của người hâm mộ tỉnh nhà.

U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch với bàn thắng ở phút bù giờ

U23 Nhật Bản vừa trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải U23 châu Á khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Uzbekistan với bàn thắng muộn ở phút bù giờ hiệp 2.

Thua ngược U23 Iraq, U23 Indonesia hụt một suất đi Olympic

Để thua Iraq 1-2 trong trận cầu kịch tính, Indonesia để suất Olympic Paris 2024 rơi vào tay đối thủ này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn còn cơ hội tranh vé vớt cuối cùng khi gặp U23 Guinea ngày 9/5 tới tại Paris.

Hấp dẫn chặng đua Hà Nội - Hòa Bình, Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”

Ngày 2/5, tại UBND huyện Mai Châu, Ban Tổ chức (BTC) địa phương phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024 , Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã tổ chức Lễ trao giải chặng đua Hà Nội - Hòa Bình.

Khai mạc Giải Bóng đá Nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2024

Chiều 1/5, tại Sân vận động Bà Rịa (thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức khai mạc Giải Bóng đá Nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2024.

Đánh bại Iraq, U23 Nhật Bản gặp Uzbekistan ở chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Nhật Bản dễ dàng thắng U23 Iraq 2-0 ở bán kết giải U23 châu Á 2024 trên sân Jassim Bin Hamad (Qatar) rạng sáng 30/4. Đối thủ của U23 Nhật Bản ở trận chung kết là U23 Uzbekistan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục