Chơi tệ hại suốt mùa giải, Torres vẫn được đá chính thường xuyên do Chelsea không còn tiền đạo. Liệu "El Nino" có thể tìm được cái duyên của chính mình trước Swansea để giúp "The Blues" tiến bước?

Trận đấu gặp Swansea ở lượt đi đối với Torres thực sự là kỷ niệm khó quên, khi anh ghi 1 bàn và... cũng nhận thẻ đỏ trong ngày Chelsea giành thắng lợi 4-1 tại Stamford Bridge. Đó là thời điểm mà HLV Villas-Boas mừng thầm tiền đạo con cưng đã tìm lại được cảm giác ghi bàn như hồi còn khoác áo Liverpool.
 
 

Torres sẽ tìm được duyên ghi bàn trước Swansea?
 
Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là một trong số những lần hiếm hoi ngôi sao người Tây Ban Nha "phát hỏa" tại Premier League, sau đó anh trở lại đúng với hình ảnh tầm thường của mình: nhạt nhẽo, vô duyên và thiếu nhạy bén. Suốt giai đoạn dài, Torres đã không thể ghi bàn còn Chelsea không còn cơ hội đua tranh ngôi vô địch.
 

Vòng 23 Premier League

Thứ tư, 1/2

Swansea - Chelsea (2h45)

Tottenham - Wigan (2h45)

Wolves - Liverpool (2h45) 

MU - Stoke City (3h)

Everton - Man City (3h)

 
Thứ năm, 2/2
Aston Villa - QPR (2h45) 

Bolton - Arsenal (3h)

Sunderland - Norwich (3h)

Fulham - West Brom (3h)

Blackburn - Newcastle (3h)

Do cả Drogba và Kalou bận dự CAN 2012, Torres vẫn nghiễm nhiên có một suất đá chính trên hàng công, dù sự hiện diện của anh trên sân gần như là vô nghĩa. Ở cuộc gặp gỡ gần đây nhất gặp QPR, cựu ngôi sao Atletico biến mất trong suốt cả trận đấu dù chơi trọn 90 phút. Một câu hỏi được đặt ra: liệu Torres đã hết thời ở tuổi 28, hay anh không phù hợp với lối chơi ở Chelsea.
 
Nhưng dù chơi kém đến đâu, chắc chắn 100% Torres sẽ đánh chính tại Liberty trước Swansea đêm nay. Các CĐV thành London chỉ biết hy vọng "Chú nhóc" sẽ tìm lại được cái duyên đối đầu Swansea ở lượt đi để giúp Chelsea vượt qua khủng hoảng. Và đây cũng có thể là cơ hội duy nhất để Torres tự cứu mình, khi cả chủ tịch Abramovich lẫn HLV Villas-Boas đã cạn kiệt sự kiên nhẫn đối với anh.
 
Chelsea đã thi đấu khá chật vật tại Premier League mùa này, khi họ bị Norwich cầm hòa thất vọng 0-0 ở lượt đấu trước. Nếu không nhờ Arsenal sa sút, The Blues chưa chắc đã duy trì được vị trí thứ 4, chứ chưa nói đến khả năng có thể đua tranh cùng Tottenham cho ngôi vị số 3.
 
 

Chelsea đang thiếu vắng khá nhiều trụ cột vì những lý do khác nhau

 

Đoàn quân HLV Villas-Boas cũng phần nào gỡ gạc lại danh dự khi đánh bại QPR tại Loftus Road để thẳng tiến vào vòng 5 FA Cup. Nhưng đó là trận đấu mà CLB thành London phải rất vất vả mới giành chiến thắng sít sao 1-0 với quả penalty tranh cãi của Juan Mata.

 

Để dẹp yên những hoài nghi, Chelsea không còn sự lựa chọn nào khác là phải giành chiến thắng thuyết phục trước Swansea đêm nay để bảo toàn vị trí. Nếu xét về đẳng cấp của hai đội, đây là nhiệm vụ không quá khó khăn với The Blues, nhưng rõ ràng đoàn quân HLV Villas-Boas đang gặp quá nhiều vấn đề.
 
Chấn thương bất ngờ của Ramires sau trận gặp QPR càng khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn, bởi cầu thủ người Brazil là một trong số ít người thi đấu bền bỉ suốt mùa giải. Mất Ramires, Chelsea không còn duy trì được chất thép trong những cuộc chiến tay đôi đầy cam go ở khu trung tuyến.
 
Nhạc trưởng Frank Lampard cũng đang bị đau nhẹ, dù đã nghỉ ngơi ở trận gặp QPR nhưng cơ hội ra sân tại Liberty đêm nay vẫn là 50-50. Ngoài việc chờ đợi Torres sẽ bất ngờ tìm lại cảm hứng, Chelsea đặt trọn niềm tin vào tân binh Juan Mata, cầu thủ duy nhất trên hàng công Chelsea có thể tạo ra được đột biến.
 
 

Chelsea từng đả bại Swansea 4-1 ở lượt đi
 
Swansea vừa mới lên hạng và họ bị coi là đội bóng yếu nhất Premier League năm nay. Nhưng càng thi đấu, Swansea càng thể hiện được bản lĩnh, sự kiên cường ở sân chơi khắc nghiệt Premier League. Vị trí thứ 13 là Swansea có được là thành quả tuyệt vời của đội bóng không có một ngôi sao nào, nhưng là một tập thể đầy kết dính.
 
HLV Villas-Boas tuyên bố rằng Chelsea sẽ không để thêm một lần lỡ bước nào nữa tại Premier League và họ sẽ chiến đấu hết mình để cứu vãn danh dự. Nhưng trong bối cảnh lực lượng ngày càng mỏng, khi lịch thi đấu khá dày đặc thì vượt qua giai đoạn nước rút này không hề đơn giản.
 
Tuy nhiên, dù chơi trên sân khách nhưng rõ ràng Chelsea vẫn ở đẳng cấp cao hơn hẳn Swansea. Nếu các ngôi sao chơi đúng thực lực và không mắc một sai lầm đáng tiếc nào, việc giành 3 điểm chẳng phải vấn đề gì quá khó với CLB thành London lúc này.
 

Đội hình dự kiến

 

SwanseaCity: Vorm, Williams, Caulker, Taylor, Rangel, Allen, Britton, Sigurdsson, Dyer, Graham, Sinclair

 

Chelsea: Cech, Ivanovic, Terry, Luiz, Cole, Romeu, Essien, Meireles, Sturridge, Torres, Mata

  

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

54

22

17

3

2

60-18

2

Manchester United

51

22

16

3

3

54-21

3

Tottenham Hotspur

46

22

14

4

4

41-24

4

FC Chelsea

41

22

12

5

5

40-25

5

FC Arsenal

36

22

11

3

8

39-33

6

Newcastle United

36

22

10

6

6

32-30

7

FC Liverpool

35

22

9

8

5

25-21

8

Stoke City

30

22

8

6

8

23-33

9

Norwich City

29

22

7

8

7

32-36

10

AFC Sunderland

27

22

7

6

9

29-24

11

Aston Villa

27

22

6

9

7

26-29

12

FC Fulham

26

22

6

8

8

28-31

13

Swansea City

26

22

6

8

8

23-27

14

FC Everton

26

22

7

5

10

22-26

15

West Bromwich

25

22

7

4

11

22-31

16

QPR

20

22

5

5

12

22-37

17

Bolton Wanderers

19

22

6

1

15

28-47

18

Blackburn Rovers

18

22

4

6

12

33-45

19

Wolverhampton

18

22

4

6

12

25-40

20

Wigan Athletic

15

22

3

6

13

19-45

 
 
 
                                                                           Theo Dantri

Các tin khác


Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hà Nội FC

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng Hà Nội FC tại vòng 16 giải V.League 1 được tổ chức vào ngày 4/5. Kết quả 2 đội đã phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Ngày 5/5, Hoà Bình FC gặp Phú Thọ FC - Quyết định vé trụ hạng

Vào lúc 17h ngày 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) và Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ (Phó Thọ FC) trong khuôn khổ vòng 14, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023-2024. Trận đấu này tiếp tục mở cửa tự do, miễn phí chào đón khán giả đến sân cổ vũ, Hoà Bình FC rất mong nhận được sự quan tâm, động viên của người hâm mộ tỉnh nhà.

U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch với bàn thắng ở phút bù giờ

U23 Nhật Bản vừa trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải U23 châu Á khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Uzbekistan với bàn thắng muộn ở phút bù giờ hiệp 2.

Thua ngược U23 Iraq, U23 Indonesia hụt một suất đi Olympic

Để thua Iraq 1-2 trong trận cầu kịch tính, Indonesia để suất Olympic Paris 2024 rơi vào tay đối thủ này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn còn cơ hội tranh vé vớt cuối cùng khi gặp U23 Guinea ngày 9/5 tới tại Paris.

Hấp dẫn chặng đua Hà Nội - Hòa Bình, Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”

Ngày 2/5, tại UBND huyện Mai Châu, Ban Tổ chức (BTC) địa phương phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024 , Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã tổ chức Lễ trao giải chặng đua Hà Nội - Hòa Bình.

Khai mạc Giải Bóng đá Nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2024

Chiều 1/5, tại Sân vận động Bà Rịa (thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức khai mạc Giải Bóng đá Nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục