Cảnh sát Pháp tăng cường an ninh ở thủ đô Pa-ri.
|
* Cùng ngày, trên trang mạng xã hội Twitter cá nhân, Tổng thống
Pháp E.Ma-crông lên án vụ tiến công đẫm máu này của IS và khẳng định "sẽ
không nhân nhượng trước những kẻ thù của tự do dù chỉ một ly". Bộ trưởng
Nội vụ Pháp gọi đây là một vụ tiến công ghê tởm, đồng thời hoan nghênh hành động
can thiệp nhanh chóng và kịp thời của cảnh sát. Hiện nước Pháp vẫn đang được
đặt trong tình trạng báo động cao.
* Cảnh sát In-đô-nê-xi-a cho biết, ít nhất 13 người chết và 40
người bị thương trong các vụ đánh bom liên tiếp, mỗi vụ xảy ra cách nhau 10
phút, nhằm vào ba nhà thờ ở Xu-ra-bai-a, thủ phủ tỉnh Ðông Gia-va sáng 13-5.
Cảnh sát đã ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà thờ tại Xu-ra-bai-a. Tổ chức IS
thừa nhận đã thực hiện các vụ tiến công nêu trên. Tuy nhiên, cảnh sát
In-đô-nê-xi-a nhận định nhóm khủng bố JAD có quan hệ với IS nhiều khả năng là
thủ phạm của các vụ tiến công liên tiếp này. Thủ phạm loạt đánh bom là một
gia đình gồm sáu người.
* Sáng 13-5, cảnh sát In-đô-nê-xi-a đã tiêu diệt bốn nghi phạm
khủng bố ở thành phố Xi-an-giua thuộc tỉnh Tây Gia-va. Theo cảnh sát, nhóm đối
tượng này là thành viên của tổ chức khủng bố JAD âm mưu tiến hành các cuộc tiến
công nhằm vào các đồn cảnh sát tại thành phố Xi-an-giua và thành phố
Ban-đung. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh an ninh đang được siết chặt tại
In-đô-nê-xi-a do lo ngại các nhóm khủng bố và phiến quân tiến hành các vụ tiến
công vào thời điểm bắt đầu tháng lễ Ra-ma-đan.
|
TheoNhandan