Vẫn còn nhiều người bị đối xử như nô lệ ngay tại châu Âu - Ảnh: Shutterstock

Vẫn còn nhiều người bị đối xử như nô lệ ngay tại châu Âu - Ảnh: Shutterstock

Ngay tại châu Âu văn minh của thế kỷ 21, tình trạng đối xử người lao động như nô lệ vẫn ngang nhiên tồn tại.

Tháng trước, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cảnh báo buôn bán nô lệ đang có dấu hiệu trở lại với khoảng 12,3 triệu người là nạn nhân của lao động cưỡng bức trên thế giới. Riêng ở EU, việc nới lỏng kiểm soát ở biên giới các nước vô tình tạo cơ hội cho các đường dây buôn người tăng cường hoạt động. Còn những nô lệ hiện đại, do thân cô thế cô, không rành tiếng bản xứ lại sợ bị trả thù nên ít dám bỏ trốn và tố cáo.

Địa ngục trần gian

Theo phóng sự đăng cuối tháng 8 của nhật báo Público (Bồ Đào Nha), cảnh nô lệ bị bắt lao động khổ sai, ăn ở thiếu thốn, bị xiềng xích và bạo hành tưởng chừng chỉ có trong quá khứ đã và đang diễn ra ngay giữa lòng châu Âu. Tháng 4.2011, Tòa án thành phố Fundão, miền trung Bồ Đào Nha, đã mở phiên xử 4 bị cáo về tội buôn người và đối xử với người lao động như nô lệ. Trong số này, chủ mưu là António José Fortunato Maria, người gốc Bồ Đào Nha nhưng sống tại Valladolid, phía bắc Tây Ban Nha. Từ năm 2001, Maria bắt đầu “tuyển dụng” lao động tại Fundão và các vùng lân cận. Đối tượng của hắn là những thanh niên xuất thân nghèo khó, ít học và thất nghiệp. Maria hứa hẹn sẽ bao ăn ở, trả lương 250 euro/tháng và nhiều người đã bị lừa bởi những lời đường mật của tên “chủ nô”.

Público dẫn hồ sơ của tòa tường thuật: “Maria chở các nạn nhân sang Tây Ban Nha, tước hết giấy tờ và giao cho cha mẹ hắn quản lý. Những người này bị nhốt vào một chuồng gà cũ với điều kiện vệ sinh tồi tệ”. Hằng ngày, họ phải lao động từ 10-12 tiếng, thậm chí 20 tiếng, tối về bị nhốt và khóa tay bằng xích sắt. Chủ yếu, các nạn nhân làm việc đồng áng cho các chủ đất đã trả tiền cho Maria. Những người yêu cầu cải thiện điều kiện sống và làm việc hay hỏi về tiền lương sẽ bị đánh đập tàn bạo.

Đến năm 2007, khi một số lao động trốn về được quê nhà và tố cáo quyết liệt, gia đình chủ nô bất lương này mới bị bắt giữ. Maria và cha mẹ bị kết án lần lượt 20, 10 và 8 năm tù giam. Từ đó đến nay, giới hữu trách đã phát hiện thêm nhiều vụ nô lệ ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với hàng chục nghi can và hàng trăm nạn nhân.

Tại Pháp, phần lớn nô lệ hiện đại là dân nhập cư gốc Phi. Trường hợp điển hình là cô gái trẻ người Nigeria Tina Omaku. Theo tờ L’Express, do cuộc sống quá khó khăn nên vào năm 2002, cô bé Tina 13 tuổi được cha cho làm con nuôi của Godwin Okpara. Khi đó, Okpara là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Nigeria và đang chơi cho CLB Paris Saint Germain (Pháp).

Giấc mơ đổi đời nhanh chóng biến thành ác mộng khi Tina bị bắt làm mọi việc trong nhà, phải ngủ trong hầm, không được đến trường và thường xuyên bị đánh đập. Khi Tina tròn 15 tuổi, Okpara bắt đầu ép cô quan hệ tình dục gần như mỗi ngày. Cuộc sống địa ngục kéo dài 4 năm ngay tại vùng ngoại ô Hauts-de-Seine sang trọng và giàu có của thủ đô Paris và chỉ kết thúc khi cô trốn sang nhà hàng xóm vào tháng 8.2005. Vợ chồng cựu cầu thủ Okpara bị kết án 10 và 15 năm tù.

Pháp luật nhẹ tay

Theo L’Express, trung bình những nô lệ vị thành niên bắt đầu sang Pháp từ năm 14 tuổi và thường bị bóc lột ít nhất 6 năm trước khi được giải thoát. Hành xử vô đạo đức và trái pháp luật nhưng rất nhiều “chủ nô” thời hiện đại chỉ bị xử với mức án rất nhẹ. Một cặp vợ chồng tại Lyon bị khởi tố vào tháng 10.2010 vì bóc lột một người giúp việc gốc Sénégal trong suốt 12 năm. Nguyên đơn khai với tòa chỉ được chủ trả 120 euro/tháng trong khi phải làm việc 16 giờ/ngày. Cho rằng chứng cứ chưa đủ thuyết phục, tòa án chỉ xử vợ chồng chủ nhà 2 năm tù treo.

Tháng 6.2010, vợ chồng Aissata và Mamadou S. bị Tòa án Paris kết án lần lượt 2 năm và 18 tháng tù (án treo) vì đã cưỡng bức lao động một người giúp việc Mali trong 9 năm tại căn hộ ở vùng ngoại ô Bondy phía bắc Paris. Nạn nhân bị chủ đưa sang Pháp năm 2001 khi mới 11 tuổi với lời hứa “sẽ có tương lai tươi sáng hơn” và “một tấm chồng đàng hoàng” nhưng thực tế, cô không hề được đến trường và phải làm việc nhà 15 giờ mỗi ngày. Năm 2007, cũng tại Bondy, 2 ông bà Zohra Boutebel và Laurent Moreau phải hầu tòa vì cưỡng bức lao động không lương và đánh đập 1 phụ nữ 36 tuổi trong vòng 8 tháng. Mức án dành cho 2 người là 3 năm tù giam.

 

                                                                      Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Mỹ: Lốc xoáy tàn phá nhiều khu vực ở Oklahoma, Nebraska và Iowa

Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục