Tiến trình rút quân của Pháp khỏi “chảo lửa” Afghanistan sẽ khởi động từ tháng 7 tới và dự kiến hoàn tất việc này trước cuối năm nay - Tổng thống Pháp Franois Hollande thông báo.
Binh sĩ Pháp tại chiến trường Afghanistan.
Tuy nhiên, một sự kiện u ám đã xảy ra đúng vào thời điểm thông báo trên được đưa ra khi 4 binh sĩ Pháp thiệt mạng, 5 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết của Taliban tại tỉnh miền đông Kapisa sáng 10.6. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã lập tức bay đến Afghanistan để thị sát tình hình.
Tổng thống Hollande tuyên bố vụ tấn công nói trên sẽ không làm thay đổi kế hoạch của ông, “dù là đẩy nhanh nó hay trì hoãn lại”. Việc rút quân đội Pháp khỏi Afghanistan là một trong những cam kết tranh cử của ông Hollande.
Hiện Pháp có khoảng 3.500 lính được triển khai tại quốc gia Nam Á này. Các đồng minh NATO đều bác bỏ quan ngại về tác động tiêu cực từ việc rút quân sớm của Pháp khỏi Afghanistan, với lý do quân đội Afghanistan đã sẵn sàng để tiếp quản an ninh.
Cùng ngày, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết, NATO đã cam kết chấm dứt các cuộc không kích vào khu vực dân cư ở nước này, sau vụ oanh tạc “nhầm” mới nhất tại tỉnh Logar làm 18 dân thường thiệt mạng.
Ông Karzai nhấn mạnh: “Các cuộc tấn công của NATO gây tổn thất về người và tài sản của thường dân - dù trong bất cứ hoàn cảnh nào - đều không thể biện hộ và không thể chấp nhận được”.
Ông còn khuyến cáo cuộc không kích trên có thể phá hỏng hiệp ước an ninh giữa Mỹ và Afghanistan.
Theo Báo Laodong