Theo Roi-tơ ngày 25-8, nhà du hành vũ trụ Mỹ Nên Am-xtroong, người đầu tiên trong lịch sử đặt chân lên mặt trăng, đã qua đời ở tuổi 82. Ông đã trải qua ca phẫu thuật liên quan bệnh tim hồi đầu tháng này.
Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nhà du hành vũ trụ Am-xtroong, đồng thời ca ngợi ông là một trong những anh hùng vĩ đại nhất của nước Mỹ. Am-xtroong lớn lên ở Ô-hai-ô với niềm đam mê mãnh liệt được lái máy bay và ông đã có giấy phép trở thành phi công từ khi còn là một cậu bé. Ông gia nhập Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) năm 1962. Ngày 20-7-1969, ông đã cùng nhà du hành vũ trụ B.An-đrin trên tàu vũ trụ Apollo-11 đặt chân xuống mặt trăng trước sự chứng kiến của hàng trăm triệu khán giả xem truyền hình trên toàn thế giới với câu nói bất hủ: "Ðây là bước chân nhỏ bé của một con người, nhưng là bước nhảy vĩ đại của nhân loại".
Theo ND
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.