Chờ lúc bố mẹ ngủ say, Phạm Bá Minh (lớp 12) rón rén đi ra cửa, cầm con dao chuẩn bị sẵn lẻn vào nhà hàng xóm sát hại hai bà cháu để cướp trang sức bằng vằng.
Hiện trường vụ án. |
Án mạng do Minh gây ra ngày 4/1 đã khiến bà Vũ Thị Cảnh (50 tuổi, xã Vĩnh Quang, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) bị thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch; đứa cháu ngoại 4 tuổi ngủ trong vòng tay của bà chết ngay trên giường.
40 giờ sau khi gây án, hành vi giết người của cậu học sinh lớp 12 bị Công an Thanh Hóa phát hiện.
Ngày 6/1, tại cơ quan công an, Minh khai thường xuyên bỏ học để chơi game. Vài ngày trước khi gây án, bị nhà trường đình chỉ học nhưng nam sinh này không thông báo về nhà, tiếp tục xin tiền bố mẹ để đóng học, rồi lại nướng hết vào trò chơi điện tử.
Khi túng tiền, Minh nảy sinh ý định giết người hàng xóm để cướp tài sản vì biết bà có con đi làm ăn xa, ở nhà một mình với đứa cháu nhỏ.
Thủ phạm gây án. |
Tối 3/1, Minh sang nhà bác trộm con dao dài chuyên vót nan rất sắc, giấu ở tường rào. Khoảng 1h sáng 4/1, thấy bố mẹ đã ngủ say, cậu ta lẻn ra khỏi nhà, cầm dao và trèo tường đột nhập nhà bà Cảnh.
Thấy hai bà cháu trên giường, Minh vung dao chém bà Cảnh. Cháu bé 4 tuổi choàng tỉnh giấc, khóc thét lên liền bị sát thủ chém thẳng vào đầu làm chết tại chỗ.
Tháo sợi dây chuyền và đôi hoa tai bằng vàng của bà Cảnh, Minh đi bộ ra sông Mã vứt hung khí, rồi quay về nhà tắm rửa gột sạch dấu vết. Sáng hôm sau, sát thủ mang sợi dây chuyền nhờ bác đem tiêu thụ, nói dối đây vàng là của bố mẹ giao cậu mang đi bán.
Có tiền trong tay, Minh mua ngay điện thoại di động, 2 bộ quần áo, cùng nhiều thẻ chơi game và "bao" người yêu đi ăn uống, tổng cộng hết 2,3 triệu đồng.
Số tiền còn lại và đôi hoa tai bằng vàng, cậu ta giấu xuống cống thoát nước ở sau vườn nhà. Ngày 7/1, những tang vật này đã được cảnh sát tìm thấy
Theo VnExpress