Gã

Gã "thầy bùa" Dương Văn Hiệp.

Thầy kêu vợ chồng Ba Phúc đốt nhang đứng trước bàn thờ khấn vái, còn ông ta đưa cháu Mơ ra góc tối sau nhà, để làm phép trị bệnh. Thầy lòn tay vào bên trong áo, quần của cháu để sờ mó và bảo rằng không được mắc cỡ, phải tin tưởng thầy tuyệt đối…

Chuyện khó tin xảy ra giữa thời buổi hiện đại. Kẻ đáng lên án là một gã thầy bùa ba trợn, trong khi người đáng trách là một người cha, người chồng lạc hậu, nặng đầu óc mê tín dị đoan.

Tên khai sinh của hắn là Dương Văn Hiệp, nhưng ngoài đời có người gọi hắn là "Hai Hùng" hoặc "Thầy Hai Hùng". Sinh năm 1941, nhưng trông hắn có vẻ trẻ hơn so với cái tuổi sắp bước sang ngũ tuần. Nơi ở của hắn số 20, tổ 11, ấp Tân Thạnh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Với nghề mua bán cây kiểng, hắn thường lênh đênh trên chiếc ghe tải xuôi ngược nhiều vùng, xưng với nhiều người mình là thầy bùa đại tài, có thể trừ tà, diệt quỷ, trị được nhiều thứ bệnh, giúp bá tánh…

Một ngày đầu tháng 5/2010, hắn cùng đứa con trai lớn, tuổi đôi mươi cho ghe ngược lên hướng vùng thượng, thuộc một xã vùng sâu của huyện Bến Lức, tỉnh Long An để săn lùng mua cây mai vàng của nhà vườn. Hắn neo ghe cặp sông Vàm Cỏ Đông, ghé vào nhà anh Năm Quang (vì lý do tế nhị, người viết đã đổi tên thật của nạn nhân) hỏi mua được một cây mai vàng nhiều năm tuổi. Sau khi bứng xong gốc mai "ưng ý", Hai Hùng cùng chủ nhà bày tiệc rượu lai rai. Cùng lúc này có anh Ba Phúc, nhà tận dưới ấp 5- bạn của Năm Quang ghé vào. Vừa lai rai, hắn vừa "nổ" về tài trị bệnh bằng bùa phép của mình.

Như "gãi đúng chỗ ngứa", Ba Phúc tặc lưỡi: "Ấy chà…! Nghe ông anh đây nói, tôi mới nhớ. Chẳng là nhà tôi có thằng con hai mươi tháng tuổi, không biết bị bệnh gì mà khóc đêm suốt, uống đủ thứ thuốc rồi nhưng không hết. Bà vợ nhà tui với nhỏ gái lớn cũng vậy, cứ bệnh đau nhức mình mẩy suốt, chẳng rõ bệnh gì… Nếu được nhờ thầy tới nhà trị giùm tôi mang ơn".

Ba Phúc lấy xe mô tô chở "thầy Hai Hùng" về nhà để trị bệnh cho vợ, con. Về tới nhà, sau một lúc nhìn sắc mặt vợ, con Ba Phúc, Hai Hùng nghiêm giọng: "Bệnh gì ta trị cũng hết, với điều kiện là phải tuyệt đối tin tưởng vào bề trên".

Hai Hùng kêu gia chủ đi tìm mua đủ 7 loại đậu, mang về rang và đâm nhuyễn. "Thầy" lấy nhang khoán lên người đứa bé, miệng lâm râm đọc thần thú, đồng thời kêu Ba Phúc thắp nhang khấn vái trước bàn thờ. Sau đó "thầy" bỏ đậu vào miệng, ngậm chung với rượu, phun "phèo phèo" vào lưng thằng cu tí nhà anh Phúc. Thằng nhỏ khóc ré lên một lúc rồi nín. "Thầy" phán: "Đêm nay thằng nhỏ sẽ hết khóc. Tà ma đã bị ta trục ra khỏi người nó rồi…".

Trời chập choạng tối. Tới lượt cháu Mơ - con gái của Ba Phúc được "Thầy" trị bệnh. Hai Hùng nhìn chằm vào vào cô bé tuổi mới 15, dáng vẻ con gái đầy đặn rồi nghiêm giọng bảo: "Chà con nhỏ này bị mắc đằng dưới… nặng lắm, phải trị mạnh tay mới hết… ráng nghe con".

Thầy kêu vợ chồng Ba Phúc đốt nhang đứng trước bàn thờ khấn vái, còn ông ta đưa cháu Mơ ra góc tối sau nhà, để làm phép trị bệnh. Theo thầy thì phải ra hướng mặt trời mọc trị mới linh. Thầy lòn tay vào bên trong áo, quần của cháu Mơ để sờ mó và bảo rằng không được mắc cỡ, phải tin tưởng thầy tuyệt đối. Trị độ 15 phút, Hai Hùng đưa cháu bé vô nhà, rồi ngồi nhâm nhi cà phê. 10 phút sau, ông ta tiếp tục đưa cháu Mơ ra góc tối sau nhà để trị bệnh.

Tiếp đến, "thầy" đưa chị Vui - vợ Ba Phúc ra cạnh hồ nước để làm phép trị bệnh. "Thầy" trị không khác gì mấy so với cách trị đối với cháu Mơ. Anh Phúc về thấy vợ con ôm nhau khóc đã báo Công an xã nhanh chóng bắt giữ Hai Hùng.

Tại cơ quan Công an, Hai Hùng, tức Dương Văn Hiệp khai nhận mình không hề có tài phép gì cả. Khi được Ba Phúc mời tới nhà trị bệnh cho vợ con, hắn chớp ngay thời cơ để hành động nhằm thỏa mãn tính dâm ô của mình. Cơ quan Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Hiệp về tội "Dâm ô trẻ em"…

                                                                               Theo Báo CAND

Các tin khác


Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt tạm giam

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Bắt cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Điều khiển xe mô tô lạng lách, quay video tung lên mạng, nam thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đinh Văn D. (SN 2003), trú tại xã Mai Hịch 7,5 triệu đồng về các hành vi vi phạm quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy với thủ đoạn tinh vi

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.

Xã An Bình đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, xã An Bình, huyện Lạc Thủy đã có nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp bước Điện Biên, tiến lên giành “3 nhất”

Trung tá Bùi Mạnh Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam; là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục