Người dân khó khăn khi tham gia giao thông trên tuyến đường Lê Thánh Tông (TPHB).
(HBĐT) - Một đoạn đường chỉ dài hơn 100 m, trời nắng thì bụi bay mù mịt, trời mưa thì lầy lội, xe cộ bì bõm trong vũng nước làm ảnh hưởng không ít đến đời sống, sinh hoạt và việc đi lại của người dân.
Đó là thực trạng ở tuyến đường Lê Thánh Tông, đoạn rẽ qua Trung tâm Thương mại bờ trái sông Đà (gần siêu thị thương mại Vì Hòa Bình, phường Tân Thịnh, TPHB). Gần 2 tháng nay, hàng chục hộ dân sinh sống và người tham gia giao thông đều lắc đầu ngao ngán vì bụi đường khi đi qua đoạn đường này. Chỉ cần một chiếc ôtô đi qua là bụi cuốn tung mịt mù hay nước bắn tung tóe. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân nơi đây khi ngày ngày phải “hít” bụi. Đặc biệt, khi trời mưa, đường như “đầm lầy”, các phương tiện di chuyển qua đây phải vất vả tránh những vũng nước sâu, rộng hay những “ổ voi, ổ gà” để không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Nhiều hàng quán dọc đoạn đường này cũng lâm vào cảnh ế ẩm, không kinh doanh được vì bụi.
Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các đơn vị thi công đào bới, cắt xén ngang dọc cả đoạn đường để lắp đặt hệ thống cống thoát nước, trùng tu, cải tạo lại không gian vỉa hè 2 bên đường. Bên cạnh đó, một phần cũng là do dự án thi công xây dựng nhà chung cư KDC bên bờ sông Đà trên đoạn đường này thường xuyên có các xe tải có trọng tải lớn lưu thông, làm cho con đường dần dần lún, sụt hư hỏng nặng nề, xuất hiện nhiều “ổ gà” và bụi bay mù mịt.
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đường này. Các đơn vị thi công cũng cần có biện pháp làm giảm bụi và thi công đến đâu gọn đến đó để người dân không phải khốn khổ vì... bụi và bùn trong mùa mưa bão.
Hoàng Thảo
(SV thực tập)