Con viết bài thơ kính dâng Người

Làng Kim Liên sen nở thắm tươi

Đây, quê hương địa linh nhân kiệt

Nguyễn Sinh Cung cất tiếng chào đời

Nước lâm nguy Bác đi tìm đường

Tuổi thanh niên tạm biệt quê hương

Nuôi hoài bão: "Thoát đời nô lệ”

Rời bến Nhà Rồng vượt đại dương

Bác đến châu Á, sang châu Âu...

Làm mướn, thuê trên những con tàu

Lòng đam mê tìm ra chân lý

Độc lập, tự do trọn dài lâu

Bác về, đất nước nhiều đổi thay

Nông dân có ruộng cấy, trâu cày

Có Đảng, Bác, toàn dân sung sướng

Ánh đuốc soi đường hết đắng cay

Có Bác, non nước có ngày nay

Công đức Bác, nghĩa nặng tình dầy

Năm mươi năm học theo di chúc

Trái tim Bác: biển rộng, trời mây.

19 tháng 5, triệu triệu tấm lòng

Ơn Người làm rạng rỡ non sông

Một Danh nhân trọn đời trung hiếu

Tổ quốc trường xuân, sáng tươi hồng.


Hoàng Hữu Phàn


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục