Con đường màu nắng hanh hao

Từng cơn gió nhẹ rì rào bến sông

Chuyến đò chở những chờ mong

Lục bình xuôi ngược trên dòng lơ thơ.

Tháng mười về lại ngõ xưa

Lá vàng bay giữa mùa thu êm đềm

Bàn chân chạm lối thân quen

Nghe từng ký ức gọi mình ngày xanh.

Trong vườn hoa tím mong manh

Hương quê mộc mạc bồng bềnh thoảng lay

Mẹ còn những buổi sớm mai

Mồ hôi ướt đẫm đường đi ngõ về.

Tháng mười cong bóng hàng tre

Tiếng gà thao thiết tình quê đậm đà

Một ngày mỏi gót bôn ba

Ta về lại với quê nhà thương yêu.


Diễm Ngọc

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục