Gió nhẹ thôi cho hoa được bình yên

Hoàng hôn tím, em khỏa mình khe suối

Bước dũng mãnh trước đạn bom giặc dội

Ba năm cùng đồng đội mở đường...

Rúc rích chim rừng suối tóc chảy thơm

Tay khỏa nước lộc xuân bừng dậy

Mắt nai hiền vời vợi màu mây

Vồng ngực nõn hồng căng sức trẻ

Tô điểm thêm trong hương rừng lặng lẽ

Sáng mai em cùng đồng đội phá bom...

Quân giặc cuồng điên muốn đốt cả Trường Sơn

Chúng không phá được trái tim yêu nước

Chúng không cướp được niềm mơ ước

Đang sáng hồng trên đỉnh núi Trường Sơn

Chiều nay chim bay xao xác đầu non

Tôi mong hoài chẳng thấy em đâu nữa

Để được ngắm đường cong màu lửa

Em đi vào tuyến lửa

Em xa rồi...

Bông trắng Trường Sơn

Cho đời tôi vững bước.


Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục