Sống bao đời trên mảnh đất quê hương
Những kỷ niệm tình thương nỗi nhớ
Bến nước, cầu tre trên dòng sông nhỏ
Nước đục trong lên xuống sáng chiều
Mùa nước phù sa đồng ruộng phì nhiêu
Nước trong sáng trưa trẻ em tắm gội
Con sông quê hương dân làng vẫn gọi
Nghe thân thương yêu quý vô cùng
Đi chiến trường tôi vẫn nhớ dòng sông
Khi đơn vị nghỉ chân bên bờ suối
Tắm sạch bụi đường khi bom thù vẫn dội
Nhớ sông quê có dòng nước trong lành
Cọn nước vẫn quay tưới mát đồng xanh
Cho mùa bội thu lúa vàng hai vụ
Nuôi cá lồng bè làm giàu xứ sở
Sáng trưa quăng chài thả lưới, buông câu
Sông cho dân quê cuộc sống đẹp giàu
Như dòng sữa mẹ ngày đêm vẫn chảy
Sông Bôi quê tôi muôn đời vẫn vậy
Mát lành, thủy chung giúp ích cho người
Dòng sông quê hương yêu quý muôn đời.

Phạm Minh Hằng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục