Tôi về Điện Biên mùa ban nắng
Ngắm thung xanh, mơ mộng khói lam chiều
Cô gái Thái dịu dàng múa khăn piêu
Vòng xòe ấm một miền huyền thoại
Đồi A1, Him Lam sử vàng thắm mãi
Sông Nậm Rốm yên bình chan chứa tin yêu
Tôi say sưa ngắm cảnh nắng đan chiều
Yêu đêm nhạc hoa bông trăng thơm ngát
Búp tay thon nâng bầu trời gió hát
Hầm Đờ-cát mây trắng mênh mông
Cờ đỏ sao vàng phấp phới trời hồng
Vẫn như nghe tiếng hò reo chiến thắng
Đời đời biết ơn chiến công thầm lặng
Sáng muôn năm rực rỡ Điện Biên
Ruộng bậc thang bông lúa vàng lên
Tôi ngây ngất trước sắc đồng sắc núi
Em gái xinh cười vui bên khung cửi
Điện Biên tự hào miền đất anh hùng.

Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục