(HBĐT) - Vào những ngày này, khi cả nước đang có những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, chúng tôi có dịp về Kim Bôi - Mường Động thăm những Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh cả cuộc đời vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Đại diện Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt
Ngôi nhà của mẹ Bùi Thị Bậy ở xóm Sào, xã Hạ Bì nằm cạnh quốc lộ. Năm nay mẹ Bậy đã 98 tuổi. Mẹ có 6 người con, trong đó 2 con đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước là liệt sỹ Bùi Văn Nót, nhập ngũ năm 1966, hy sinh năm 1969; liệt sỹ Bùi Văn Cát nhập ngũ năm 1968, hy sinh năm 1971. Nghe mẹ kể, ngày đó cả làng này thanh niên trai tráng đến tuổi trưởng thành là xung phong ra trận. Khí thế đó nhanh chóng được lan truyền và thổi bùng ý chí đấu tranh của thế hệ trẻ lúc bấy giờ. Khi đó, mặc dù chưa đến tuổi nhập ngũ nhưng vì khát khao được ra trận cầm súng giết giặc mà cả Bùi Văn Nót và Bùi Văn Cát đều xin mẹ khai tăng tuổi để được nhập ngũ. Vậy là 17 tuổi, các con của mẹ lần lượt lên đường chiến đấu, gác lại ước mơ học hành để thực hiện hoài bão lớn lao là góp sức mình cho cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đang bước vào thời kỳ cam go, ác liệt. Các anh đã hy sinh khi tuổi còn rất trẻ vì độc lập, tự do của dân tộc…
Những ngày này, cả nước đang nô nức hướng về ngày chiến thắng, nhắc lại những kỷ niệm, trong khóe mặt mẹ rưng rưng dòng lệ. Dù tuổi đã cao nhưng cho đến giờ phút này, mẹ chưa một lần cảm thấy ân hận vì sự hy sinh, mất mát của mẹ được đổi lại bằng nền hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Nỗi đau đó đã biến thành niềm tự hào và càng vinh dự, xúc động hơn khi mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” năm 2014. Hàng ngày, mẹ vẫn luôn là tấm gương sáng về phẩm chất người phụ nữ Việt
Cùng với Mẹ Bùi Thị Bậy, trên địa bàn huyện Kim Bôi còn có Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Rảo, sinh năm 1925 ở xã Cuối Hạ. Mẹ Rảo có 2 con là liệt sỹ Bùi Đức Thọ và liệt sỹ Bùi Văn Thạo. Bộ CHQS tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Rảo. Vào những dịp lễ, tết, mẹ được lãnh đạo tỉnh, huyện, các ban, ngành, đoàn thể đến tặng quà, thăm hỏi, động viên, chia sẻ giúp mẹ nguôi ngoai nỗi nhớ các con. Con cháu luôn dành cho mẹ tình yêu thương khiến trái tim mẹ được sưởi ấm.
Đồng chí Bùi Thị Rợi, cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Kim Bôi cho biết: Toàn huyện có 19 người được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt
Hương Lan