Với sự quảng bá, hỗ trợ từ các đơn vị kinh doanh du lịch, công ty lữ hành, một số tour, tuyến du lịch trong tỉnh được xây dựng, góp phần đa dạng hoạt động trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú tại các điểm đến. Tại TP Hòa Bình và huyện Cao Phong đã xây dựng và kết nối tuyến điểm: Bảo tàng không gian văn hóa Mường (phường Thái Bình, TP Hòa Bình), Tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan, điểm du lịch cộng đồng xóm Mỗ và nông trại Ora Hill Farmstay & Glamping (xã Bình Thanh, huyện Cao Phong). Điểm đến đang được khá đông du khách lựa chọn, yêu thích.
Du khách tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại điểm du lịch cộng đồng xóm Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong).
Bảo tàng không gian văn hóa Mường là 1 trong 2 bảo tàng tư nhân của tỉnh lưu trữ những giá trị văn hóa bản địa. Điểm đến hấp dẫn du khách bởi những câu chuyện văn hóa đặc sắc, hòa mình vào không gian sống của người Việt cổ, tái hiện đời sống xã hội Mường xưa và khu trưng bày với trên 3.000 hiện vật thể hiện nét sinh hoạt, phong tục tập quán, kinh tế - xã hội, văn hóa đặc trưng của người Mường. Ngoài ra, du khách còn được tham quan bảo tàng nghệ thuật với hàng nghìn tác phẩm tranh, gốm, điêu khắc… được các nghệ sĩ sáng tác, lấy cảm hứng từ bản sắc văn hóa Mường, với mong muốn giới thiệu nét văn hóa độc đáo này đến bạn bè trong nước, quốc tế.
Hiện nay, Bảo tàng không gian văn hóa Mường phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ đi kèm, như nhà hàng, khu lưu trú cộng đồng. Nhiều hoạt động khác do điểm đến cung cấp cũng mang đến những trải nghiệm đáng nhớ như: giã gạo, dệt vải, quay sợi, lễ hội cùng một số trò chơi dân gian đậm chất văn hóa tinh thần của người Mường.
Rời Bảo tàng không gian văn hóa Mường, du khách ghé thăm Tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan tại xóm Mỗ, xã Bình Thanh. Người dân xóm Mỗ luôn tự hào mảnh đất quê hương trong kháng chiến chống thực dân Pháp là nơi diễn ra những trận đánh quyết liệt giữa ta và địch, nơi gắn với chiến công diệt xe tăng của Anh hùng Cù Chính Lan. Di tích cũng là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tiếp đó, du khách đến với một trải nghiệm thú vị khác, đó là tham quan, trải nghiệm xóm Mỗ - điểm du lịch cộng đồng mang nét văn hóa đặc trưng, độc đáo của đồng bào Mường.
Chị Nguyễn Mai Tâm, du khách Hà Nội chia sẻ: Trước đây, tôi từng đến thăm điểm du lịch cộng đồng xóm Mỗ, nhưng thời gian lưu lại không nhiều. Lần này, chương trình trải nghiệm được nối dài. Sau khi đơn vị dẫn tour đưa đi tham quan Bảo tàng không gian văn hóa Mường trong một buổi sáng, chúng tôi nghỉ trưa tại xóm Mỗ để chiều cùng ngày tự do khám phá cảnh sắc thiên nhiên, tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người dân bản địa. Chúng tôi cũng đến thăm Tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan, nghe giới thiệu về ký ức hào hùng và được tham gia nhiều hoạt động cùng những người dân Mường thân thiện. Trải nghiệm ấn tượng của tôi về điểm đến là cảm giác thư thái, tận hưởng nghỉ đêm ở nhà sàn và mỗi sớm mai thức dậy ngắm ruộng bậc thang, đón ánh bình minh.
Theo chị Trần Thị Tú Anh, Giám đốc Công ty TNHH Vietbiztour (Hà Nội), trong 2 năm 2023 - 2024, chị và đại diện một số doanh nghiệp, công ty lữ hành của Hà Nội, các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa… đã tham gia đoàn khảo sát, trải nghiệm các điểm đến, sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn của Hòa Bình. Nhận thấy sản phẩm du lịch ở các điểm còn khá đơn điệu, thiếu sự kết nối, các đơn vị đã tích cực tham gia góp ý cho điểm đến, đồng thời lên ý tưởng, thiết kế chương trình tour cho khách, giúp cung cấp chuỗi sản phẩm trải nghiệm phong phú hơn, cũng như kéo thêm khách cho du lịch Hòa Bình. Nằm trên trục đường Tây Tiến và một phần thuộc khu du lịch hồ Hòa Bình, tour Bảo tàng không gian văn hóa Mường - du lịch cộng đồng xóm Mỗ và một số điểm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái như: Ora Hill Farmstay & Glamping, Halo Retreat, Shoshin Bình Thanh, sau khi khảo sát, xây dựng được nhiều du khách quan tâm, hưởng ứng, tạo dấu ấn cho hành trình kết nối tuyến điểm du lịch trải nghiệm văn hóa Mường hấp dẫn.
Bùi Minh
Cách trung tâm thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) khoảng 150 km về phía Bắc, núi tuyết Kiệu Tử (Jiaozi Snow Mountain) hiện lên như một tuyệt tác của thiên nhiên, nơi hội tụ vẻ đẹp kỳ vĩ, hoang sơ và thơ mộng quanh năm. Được mệnh danh là "ngọn núi số 1 ở Trung Bắc Vân Nam”, Kiệu Tử là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, đặc biệt vào mùa đông khi tuyết phủ trắng xóa.
Chiều tối 12/5, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris của Pháp đã diễn ra Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, với các sản phẩm tập trung vào du lịch sinh thái và bền vững gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh, du lịch lịch sử và văn hoá, du lịch biển và các sản phẩm độc đáo mới lạ, cao cấp, phù hợp với đặc trưng của thị trường châu Âu.
Đất Hà thành nghìn năm văn hiến có nhiều nơi để đi, nhiều điểm để đến. Song mỗi độ Xuân về, hay mồng một, ngày rằm hàng tháng và ngày 3/3 Âm lịch, Phủ Tây Hồ luôn tấp nập người dân, du khách đến vãn cảnh, thư giãn, cầu bình an và may mắn.
Trong bối cảnh nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những yếu tố quyết định sự phát triển mạnh mẽ của các quốc gia, du lịch - một trong những ngành kinh tế mũi nhọn cần được quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển theo hướng thông minh, bền vững, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước.
Mở đầu dip nghỉ lễ bằng chuỗi sự kiện mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, du lịch Hòa Bình tiếp tục trở thành điểm đến được đông đảo du khách trong nước, quốc tế yêu thích, lựa chọn. Diễn biến thời tiết dịp 30/4, 1/5 thuận lợi cho du khách có hành trình khám phá và trải nghiệm các điểm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng.
Đến với Cà Mau, trong tâm khảm luôn vang vọng câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu mà tuổi học trò từng được đọc trong sách giáo khoa:"Tổ quốc tôi như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó - Mũi Cà Mau” (Mũi Cà Mau - 1960). Để rồi, khi chạm vào Đất Mũi sau hành trình hơn 110 km từ thành phố Cà Mau yên bình, càng thấm thía hơn lời bài hát thân thương của nhạc sĩ Hoàng Hiệp "Đất Mũi Cà Mau”: "Anh đến quê em đất biển Cà Mau/ Có thấy xanh tươi đước rừng bát ngát/ Về thăm quê hương Đất Mũi xa xôi…".