Trạm biến áp xóm Bống, xã Tân Minh (Đà Bắc) đã xây xong gần 2 năm nhưng vẫn chưa được đóng điện.
(HBĐT) - Thấy chúng tôi đang loay hoay chụp ảnh trạm hạ thế 31,5KVA ở xóm Bống, xã Tân Minh (Đà Bắc), anh Lường Văn ủi bảo: Trạm này xây xong gần 2 năm rồi mà người dân vẫn chưa có điện đâu. Bao năm nay, chúng tôi mong có ngày được lắp điện nhưng họ chỉ làm trạm hạ thế, kéo dây về xóm rồi bỏ đó.
Ai cũng mong nhưng mãi chẳng thấy kéo điện về cho bà con. Nhiều nhà đã chuẩn bị bóng điện, đồ dùng điện nhưng cũng bỏ đó. Anh ủi chỉ cho tôi đường dây điện được kéo về đi qua ngõ của 26 hộ của xóm nhưng chưa kéo vào nhà. Giá như xa xôi, cách trở đã đành, đằng này, từ chỗ có trạm biến áp rồi dây kéo điện vào đến đầu xóm Bống chỉ vài chục mét nên người dân càng “thèm điện”. Anh Hà Văn Thống ở xóm Bống bức xúc: Nhìn sang xóm khác điện sáng trưng, ai cũng mong một ngày nào đó xóm mình có điện. Tối đến, bà con rủ nhau đi xem tivi qua cái trạm biến áp như trêu ngươi. Anh Hà Văn Công, Trưởng xóm Bống cho biết: Xã Tân Minh có 7 xóm, chỉ còn duy nhất xóm Bống là chưa có điện. Từ ngày xây xong không thấy ngành điện xuống làm thủ tục để đóng điện cho bà con. Nhìn thấy ánh đèn sáng trước mặt nhưng cả xóm vẫn phải thắp đèn dầu, nhà nào tiết kiệm lắm mỗi tháng cũng phải thắp hết 4 lít dầu mới gọi là tạm đủ để vợ chồng nhìn rõ mặt nhau.
Ông Nguyễn Hữu Mai, Trưởng Ban quản lý dự án 135 huyện Đà Bắc cho biết: Đây là công trình do Chương trình 135 đầu tư trị giá hơn 1 tỷ đồng được hoàn thành từ năm 2010. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục thanh quyết toán chậm vốn công trình nên vừa qua mới hoàn thành nghiệm thu. Chúng tôi mới gửi tờ trình tiếp nhận công trình cho Công ty Điện lực Hòa Bình. Trong thời gian tới, mong muốn chính quyền tích cực phối hợp với ngành điện lực để tiến hành đóng điện cho bà con.
Việt Lâm
Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.